Sau trận thua 0-1 trước Arsenal ở vòng 29 Premier League rạng sáng 5/3, HLV Fabian Hurzeler không giấu được sự bức xúc khi cho rằng đối thủ đã cố tình làm chậm trận đấu và được trọng tài dung túng.

Cuộc đối đầu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho Arsenal nhờ pha dứt điểm của Bukayo Saka. Bóng đổi hướng sau khi chạm người, khiến thủ môn Brighton không kịp phản xạ. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào khoảnh khắc quyết định ấy, HLV Fabian Hurzeler lại dành phần lớn thời gian họp báo để bày tỏ sự không hài lòng với cách nhập cuộc của đội khách.

“Chỉ có một đội thực sự muốn chơi bóng hôm nay”, chiến lược gia người Đức gay gắt nhận định. Ông cho rằng Arsenal đã liên tục kéo chậm nhịp độ trận đấu và thậm chí “tự tạo ra luật riêng” cho mình. Hurzeler nhấn mạnh ông sẽ không bao giờ chọn cách giành chiến thắng theo phương thức như vậy.

05-1772673616-hlv-brighton-chi-trich-arsenal-lam-xau-bong-da.webp
Arsenal bị chỉ trích vì thói câu giờ. Ảnh: Reuters.

Theo thuyền trưởng Brighton, đội bóng do HLV Mikel Arteta dẫn dắt có quá nhiều tình huống làm gián đoạn trận đấu, khiến thế trận bị cắt vụn. Một trong những chi tiết khiến ông bức xúc là việc thủ thành David Raya nhiều lần nằm sân vì chấn thương. Hurzeler đặt câu hỏi đầy mỉa mai: “Bạn đã bao giờ thấy một thủ môn ngã xuống ba lần trong một trận chưa?”.

HLV của Brighton cũng kêu gọi ban tổ chức giải đấu cần cứng rắn hơn với các hành vi câu giờ, đặc biệt là việc rút thêm thẻ vàng để bảo vệ tính công bằng. Theo ông, nếu những tình huống như vậy tiếp tục được chấp nhận, sức hấp dẫn của bóng đá sẽ bị ảnh hưởng.

Ở chiều ngược lại, HLV Arteta không phản hồi trực tiếp những phát biểu chỉ trích. Ông lựa chọn cách tập trung vào màn trình diễn của học trò, bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu và kết quả mà đội bóng đạt được.

Chiến thắng này giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên 7 điểm so với Manchester City, sau khi thầy trò HLV Pep Guardiola bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ở trận đấu cùng giờ.

Theo thống kê của Opta, Arsenal đang nắm tới 92% cơ hội vô địch Premier League mùa này sau vòng 29, trong khi khả năng đăng quang của Man City chỉ còn 7,05%. Cuộc đua đến ngôi vương vì thế ngày càng nghiêng về phía đội bóng thành London, bất chấp những tranh cãi sau trận đấu.

Minh Ngọc (SHTT)