-
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế -
Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất -
Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ" -
Bé 3 tuổi suýt nguy kịch vì đuối nước tại khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội -
Thực hư thông tin "sáp nhập 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố" đang được chia sẻ trên MXH -
Hà Nội: Fortuner tạt đầu, chèn ép người phụ nữ đi xe máy, camera hành trình ghi lại toàn bộ diễn biến -
Loại rau bác sĩ khuyên nên ăn sau dịp Tết để ổn định đường huyết, hỗ trợ thanh lọc cơ thể -
HOT: Cặp đôi "người nhện" Tom Holland và Zendaya bí mật đám cưới
Thể thao
07/02/2021 20:58HLV Fabio Lopez: ‘Bầu Đệ ném tôi ra đường như đồ chơi’
"Nếu không ai dám làm gì bầu Đệ thì để tôi làm. FIFA đã xử tôi thắng kiện và ông ta sẽ phải trả tiền. Bầu Đệ cứ thoải mái đưa vụ việc lên Toà án Thể thao Quốc tế nếu muốn mất gấp đôi số tiền", HLV Fabio Lopez chia sẻ với VnExpress.
Lopez, sinh năm 1973, từng là thủ môn của lò đào tạo AS Roma. Phải giải nghệ sớm vì chấn thương, ông chuyển sang công tác đào tạo trẻ cho AS Roma, Atalanta rồi Fiorentina. Lopez sau đó dẫn dắt nhiều CLB ở Litva, Malaysia, Bangladesh, Oman, Saudi Arabia... trước khi tới Việt Nam tháng 9/2019 theo lời mời của bầu Đệ với bản hợp đồng hai năm.
Tuy nhiên, chỉ sau ba vòng không thắng ở V-League 2020, nhà cầm quân người Italy bị sa thải. Bầu Đệ cho biết "trảm" Lopez theo kết quả bỏ phiếu trong cuộc họp với các cầu thủ.
"Tôi lúc đó còn chẳng được gặp bầu Đệ. Tôi chỉ biết tin mình bị sa thải qua truyền thông", Lopez kể lại. "Chuyện họp đội cũng nực cười. Tôi chẳng được thông báo gì cả. Chỉ khi đội họp xong, người phiên dịch nhắn tin cho tôi rằng 'Chủ tịch họp đội'. Trợ lý mà tôi mang sang Việt Nam đi cùng chuyến bay với đội, cùng di chuyển về Thanh Hoá cũng chẳng được thông báo gì. Vậy mà họ nói tôi tự ý rời đội, không tham gia họp. Họ là những kẻ dối trá. Tôi vẫn nhớ rõ hôm 7/6/2020 tôi đến văn phòng và được thông báo phải dọn đồ đi ngay để họ lấy phòng đón HLV mới vào ngày hôm sau".
Đột ngột bị sa thải mà không được trả đồng nào, HLV Lopez làm việc với công ty luật SILA ở châu Âu. Ngày 2/2 FIFA ra phán quyết yêu cầu Thanh Hoá sẽ phải trả cho Lopez cùng trợ lý đồng hương khoảng 200.000 USD. "Bây giờ Bầu Đệ không thể chối cãi được nữa, cuộc chơi nào cũng có luật", Lopez cho hay.
"Đôi khi sự tôn nghiêm, danh dự, quan trọng hơn tiền bạc. Tôi muốn những người như bầu Đệ nhận được bài học. Ông ta phải biết được rằng có tiền không có nghĩa là được đối xử với người khác như nô lệ. Bạn cần tôn trọng người khác, dù họ giàu hay nghèo. Đó là điều cốt lõi để trở thành một người tử tế. Ông ta mời tôi tới đây với bản hợp đồng hai năm. Tôi bỏ cả gia đình, đi tới một vùng đất xa lạ cách cả nửa vòng trái đất để làm việc. Thế rồi một buổi sáng ông ta thức dậy, đá bay tôi ra đường như một món đồ chơi mà chẳng phải mất gì. Không, không thể có chuyện đó được. Câu chuyện của tôi giờ đây không chỉ còn là vấn đề bóng đá, mà là câu chuyện về cách hành xử tôn trọng người khác của con người".
Sau khi sa thải Lopez, bầu Đệ mời HLV Nguyễn Thành Công về thay thế. Nhưng sau khi giúp Thanh Hoá leo từ áp chót lên thứ tám, ông cũng xin thanh lý hợp đồng vì bị can thiệp thô bạo vào chuyên môn. Khi đó, bầu Đệ ra văn bản yêu cầu HLV Nguyễn Thành Công ghi rõ đội hình đá chính - đá phụ trong cả phần còn lại của mùa giải, dùng hết các ngoại bình trong mọi trận đấu và khi thay người phải xin ý kiến các trợ lý theo hình thức biểu quyết.
Sau khi thay tướng lần hai trong mùa giải, Thanh Hoá rơi khỏi nhóm được dự giai đoạn II đua vô địch và phải đá đua trụ hạng. Hết mùa 2020, bầu Đệ tuyên bố rút lui khỏi khỏi bóng đá do vấn đề sức khoẻ. Do vậy, nhà tài trợ mới sẽ phải gánh thay trách nhiệm trong vụ kiện với HLV Lopez. Nếu không trả tiền như phán quyết của FIFA, CLB Thanh Hoá có thể bị cấm chuyển nhượng hoặc đánh tụt hạng.
"Sau khi tôi thông báo về việc được FIFA xử thắng kiện, rất nhiều người Việt Nam nhắn tin, hay gọi điện cho tôi tìm hiểu về vụ việc. Tôi 'cháy máy' luôn và tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, tôi quyết định sẽ livestream trên các trang Facebook và Tik Tok của tôi lúc 16h ngày 8/2, để giải thích tất cả mọi vấn đề, đưa ra các bằng chứng về vụ việc cũng như phán quyết của FIFA để tất cả những ai quan tâm được tỏ tường. Vụ việc này tốt cho bóng đá Việt Nam", Lopez thông báo.
Theo Lâm Thỏa (Vnexpress.net)
- Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè (15:39)
- Iran bỏ World Cup 2026, đội tuyển nào sẽ giành tấm vé thay thế? (15:39)
- Diễn biến vụ xô xát khi nhậu chung khiến 2 người thương vong, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn (15:37)
- Check-in sang chảnh rồi “bặt vô âm tín”: Nữ diễn viên trẻ mất tích ở Trung Đông (15:16)
- Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ, bác bỏ đề nghị của ông Trump (15:14)
- Hà Nội: Tài xế xe công nghệ bị hành hung nhập viện vì từ chối chở khách say xỉn (15:14)
- Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (56 phút trước)
- Nghị sĩ Mỹ đòi tước quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Trump sau đòn không kích Iran (58 phút trước)
- Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế (1 giờ trước)
- Mở hộp, trên tay Honor Magic V6: Điện thoại gập mỏng nhẹ pin khủng "đại chiến" Galaxy Z Fold7 (1 giờ trước)