Thể thao

HLV U21 Việt Nam: "Đội thua vì tôi đen quá"

HLV Phạm Minh Đức của U23 Việt Nam thừa nhận ông không có niềm tin khi đội bóng buộc phải phân định thắng thua với U21 Singapore trên chấm luân lưu 11 m.

HLV Phạm Minh Đức của U23 Việt Nam thừa nhận ông không có niềm tin khi đội bóng buộc phải phân định thắng thua với U21 Singapore trên chấm luân lưu 11 m.
Ở trận tranh hạng 3 vừa kết thúc, U21 Việt Nam đã thất bại 5-6 trước U21 Singapore sau loạt đá luân lưu (hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức). Đây là lần thứ 2 tại giải, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức thất bại trên loạt đấu súng. Trước đó, ở bán kết họ đã thua U21 HAGL 2-3 (hòa 2-2 sau 90 phút).
 
HLV Phạm Minh Đức thừa nhận điều này không bất ngờ: “Khi thấy đội bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tôi đã nghĩ đến cảnh thua cuộc. Khi đá penalty tôi biết là đá cho vui thôi, thêm bạn nào đá càng ít ra ngoài càng tốt. Tôi biết là tôi thua rồi. Vì trong năm 2015 tôi thua đến 4 trận theo kiểu này. Điều đó rất bình thường”.
 

HLV Phạm Minh Đức lặng nhìn các học trò thất bại trên chấm luân lưu 11 m. Ảnh: Nguyễn Đăng

 
Ông Đức không buồn sau thất bại nhưng ông kiến nghị ban tổ chức giải nên thay đổi thể thức thi đấu vào năm sau: “Theo tôi, năm sau các trận đấu nên có thêm 30 phút hiệp phụ, chỉ có ở Việt Nam đá xong 90 phút là bước vào thi đấu luân lưu luôn. Không phải thất bại mà tôi biện hộ đâu, nhưng có hiệp phụ khán giả sẽ được xem thêm các cầu thủ thi đấu, HLV cũng có những toan tính khi đội hình xuống sức. Điều đó rất hay đối với những người làm nghề như tôi”.
 
Ở cả hai trận đấu với U21 Singapore, U21 Việt Nam đều bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. HLV sinh năm 1976 đã biết được điểm yếu này nhưng không có giải pháp hiệu quả để khắc phục. “Rất khó giải thích lý do tại sao các tiền đạo đội tôi lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội như vậy. Tôi nghĩ giải năm nay, các bạn ấy bị như vậy là do tôi đen quá. Tôi vui mừng khi suốt quá trình giải, các cầu thủ của tôi rất chuyên nghiệp, thi đấu fair-play, tinh thần tuyệt vời”.
 
HLV U21 Việt Nam cũng cho rằng bản thân ông đã có một giải đấu thành công khi cho toàn bộ các cầu thủ được triệu tập vào sân thi đấu. Trước giải, ông đặt mục tiêu cùng đội vào chung kết nhưng không thành công. Với ông đó là điều hết sức bình thường của một HLV chuyên nghiệp. Đáng tiếc U21 Việt Nam chỉ về hạng 4 sau 2 thất bại trên chấm luân lưu 11 m.
 
>> Lại thua luân lưu, U21 Việt Nam để tuột HCĐ vào tay Singapore
>> "U21 HAGL vô địch vì U19 Hàn Quốc tự thua"
 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)