Cựu danh thủ Jamie Redknapp vừa đưa ra một nhận định gây sốt khi cho rằng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa này khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Mikel Arteta. Sau những diễn biến đầy bất ngờ tại vòng 24, khoảng cách mà đội bóng thành London tạo ra với các đối thủ bám đuổi đã khiến cuộc đua đến ngôi vương được dự báo là sẽ kết thúc với một kịch bản áp đảo.

Cục diện bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đã thay đổi mạnh mẽ sau những cú sảy chân liên tiếp của các ứng viên hàng đầu. Trong khi Arsenal hủy diệt Leeds với tỷ số 4-0 để củng cố vững chắc ngôi đầu với 53 điểm, thì những đối thủ trực tiếp là Aston Villa và Manchester City lại đồng loạt đánh rơi điểm số. Villa gây thất vọng lớn khi để thua tối thiểu trước Brentford ngay trên sân nhà, còn Man City bị Tottenham cầm hòa đầy kịch tính 2-2 dù đã dẫn trước tới hai bàn.

Gabriel Jesus (phải) mừng bàn cùng Gabriel Martinelli trong trận Arsenal thắng Leeds 4-0 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Elland Road, Leeds, Anh ngày 31/1/2026. Ảnh: Arsenal FC

Bình luận trên Sky Sports, Jamie Redknapp tin rằng HLV Arteta đang ở trong tâm thế cực kỳ thoải mái. "Chắc chắn Arteta đã ngồi nhà theo dõi các trận đấu và mỉm cười. Ông ấy có thể mở một chai rượu vang ngon để ăn mừng khi những kết quả ngoài mong đợi liên tiếp xảy ra. Theo tôi, chức vô địch thực tế đã được định đoạt. Sẽ không quá bất ngờ nếu Arsenal đăng quang với khoảng cách lên tới 8 hoặc 10 điểm so với đội đứng thứ hai", Redknapp khẳng định.

Một trong những lý do khiến Redknapp tin tưởng tuyệt đối vào "Pháo thủ" chính là sự lột xác về mặt tinh thần. Ông chỉ ra rằng Arsenal đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng tâm lý sau thất bại trước Man Utd – thời điểm mà cả khán đài lẫn băng ghế huấn luyện đều lộ rõ vẻ lo âu. Tuy nhiên, với lợi thế 6 điểm so với Man City và 7 điểm so với Aston Villa hiện tại, các cầu thủ Arsenal giờ đây có thể thi đấu với đôi chân thanh thoát và tâm thế của những người làm chủ cuộc chơi.

Bên cạnh đó, vấn đề nhân sự đang trở thành rào cản lớn cho các đối thủ của Arsenal. Man City đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng ở hàng phòng ngự khi mất đi những trụ cột như John Stones, Ruben Dias và Josko Gvardiol. Trong khi đó, Aston Villa cũng đang hụt hơi vì thiếu vắng bộ khung Ollie Watkins, John McGinn và Boubacar Kamara. Ngược lại, Arsenal cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Dù Bukayo Saka gặp chấn thương phút chót, những cái tên như Noni Madueke, Gabriel Jesus hay Piero Hincapie đều tỏa sáng rực rỡ khi được trao cơ hội.

Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, Jamie Redknapp càng có cơ sở để tin vào một viễn cảnh tươi sáng cho đội chủ sân Emirates. Ở vòng 25, trong khi Arsenal chỉ phải tiếp đón tân binh Sunderland trên sân nhà, thì Manchester City sẽ phải bước vào trận đại chiến "lành ít dữ nhiều" với Liverpool tại thánh địa Anfield.

Redknapp kết luận: "Arsenal đang sở hữu đội hình mạnh nhất vào lúc này. Aston Villa đã làm nên những điều kỳ diệu nhưng họ đang kiệt sức vì chấn thương. Còn với Man City, họ không còn duy trì được sự ổn định để có thể tạo ra chuỗi thắng kỷ lục như những mùa giải trước. Mọi thứ đang ủng hộ Arsenal tiến thẳng đến ngôi vương."

QT (SHTT)