Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Klopp: 'Ngoại hạng Anh đang đi lùi, hãy xem đấu vật nếu thích va chạm'

HLV Jurgen Klopp bất bình khi trọng tài bỏ qua nhiều pha vào bóng nguy hiểm của Burnley trong trận thắng 2-0 của Liverpool tai vòng 2 Ngoại hạng Anh.

"Gặp Burnley không bao giờ dễ dàng cả, khi họ thi đấu rất quyết liệt. Liverpool đã trải qua trận đấu thực sự khó khăn. Tôi không chắc 100% liệu chúng ta có đang đi đúng hướng hay không. Nhưng có cảm giác Ngoại hạng Anh đang đi ngược lại 10 hay 15 năm vậy. 20 năm trước, đã có nhiều quy tắc thay đổi để bảo vệ các cầu thủ. Ngoại hạng Anh cần tiếp tục thay đổi, nhưng tôi chẳng thể quyết định được những điều như vậy", Klopp nói trong buổi họp báo sau trận.

"Cũng không vấn đề gì. Chúng tôi cần quen với những pha vào bóng như vậy. Nhưng chúng tôi có nhiều suy nghĩ. Tôi thích những thay đổi, như việc để đội tấn công đá hết pha bóng dù tình huống đó đã việt vị. Nhưng chúng ta cần phải bảo vệ các cầu thủ. Chúng ta không thể bỏ qua và nói rằng 'Bóng đá là phải có tranh chấp'. Nếu bạn thích những điều như thế thì hãy xem đấu vật", HLV của Liverpool tỏ ra gay gắt.

Klopp: 'Ngoại hạng Anh đang đi lùi, hãy xem đấu vật nếu thích va chạm'
Klopp bất bình trước lối chơi rắn của Burnley

Chiến lược gia người Đức ám chỉ việc các cầu thủ Burnley thi đấu quyết liệt và có nhiều pha vào bóng không cần thiết. Konstantinos Tsimikas - cầu thủ thế chỗ Andrew Robertson - bị đau trong một pha bóng như vậy và phải rời sân cuối trận. Klopp cũng cho rằng các trọng tài đã không bảo vệ các cầu thủ Liverpool, khi bỏ qua những tình huống có thể thổi phạt để tránh làm gián đoạn trận đấu.

"Bạn có thể thấy những pha tranh chấp của Barnes và Wood với Virgil Van Dijk hay Joel Matip. Họ bật cao rồi đè lên cầu thủ đối phương, nhưng không bị phạt. Luật của giải đấu như vậy. Trọng tài dường như không muốn gián đoạn trận đấu.  Nó quá nguy hiểm. Bạn không thể bảo vệ hay bỏ qua những tình huống như vậy. Nó khiến trận đấu trở nên thực sự khó khăn", Klopp nói tiếp.

Liverpool, trong ngày Anfield đón khán giả trở lại sau 17 tháng, có màn trình diễn mãn nhãn. Họ thi đấu áp đảo, dứt điểm tới 27 quả, gấp ba lần so với Burnley và giành chiến thắng 2-0 nhờ công Diogo Jota và Sadio Mane. Mohamed Salah cũng sút tung lưới Burnley ở giữa hiệp một, nhưng bàn thắng không được công nhận vì ngôi sao Ai Cập đã việt vị ở khoảng cách chưa đến chiều dài một chiếc giày.

"Liverpool đã ghi hai bàn. Bàn thắng thứ ba bị từ chối vì việt vị, nhưng tôi thích cách Elliott kiến tạo cho Salah. Chúng tôi có nhiều pha tấn công ấn tượng, nhưng không thể ghi bàn. Nhưng điều đó không quan trọng. Mane cũng có thể ghi nhiều bàn hơn. 2-0 là tỷ số chung cuộc, mọi thứ vẫn ổn", Klopp nói về trận đấu.

{keywords}

Liverpool tạm vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau hai trận toàn thắng, ghi năm bàn và không để thủng lưới. Dàn sao của Klopp sẽ gặp thử thách khó khăn đầu tiên khi tiếp ĐKVĐ Champions League Chelsea ở vòng ba ngày 28/8.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)