Hai ngày trước, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận một lời cảnh cáo từ Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS), bà Hannah Yeoh.

Trong bài phát biểu mang tính quyết định, quan chức đứng đầu ngành thể thao Malaysia tuyên bố thẳng thừng rằng nếu FAM không chịu sửa đổi, họ sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ nữa.

Đây là một trong rất nhiều lời chỉ trích nhắm vào FAM sau khi vụ bê bối gian dối nhập tịch cầu thủ bị FIFA vạch trần. Thậm chí, tình cảnh đã nghiêm trọng đến mức bà Yeoh phải trực tiếp thừa nhận những tin đồn về việc các nhà tài trợ đang dần rút khỏi FAM. Bà Yeoh khẳng định: "Đây chính là thực tế của hoạt động tài trợ. Đối với FAM, họ không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa".

Minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng này xuất hiện từ tuần trước, khi Bank Islam, một trong những nhà tài trợ lớn nhất, xóa bỏ mọi liên quan với FAM trên các trang web và biển quảng cáo. Dù không có tuyên bố chính thức, truyền thông Malaysia khẳng định FAM đã mất đi một nhà tài trợ lớn.

Theo Giáo sư Sayf Ismail của Đại học Malaya, đây chỉ là khởi đầu. Ông cảnh báo FAM sẽ đối mặt với làn sóng tháo chạy của các nhà tài trợ trong thời gian tới vì vụ gian dối nhập tịch. Giáo sư Ismail nhấn mạnh các nhà tài trợ luôn có điều khoản hợp đồng cho phép họ cắt đứt tài trợ một khi FAM dính bê bối, thậm chí FAM còn có thể bị yêu cầu bồi thường. Phát biểu gần đây của Bộ trưởng Yeoh cho thấy mối đe dọa này đã trở thành hiện thực.

Trước khi bị các nhà tài trợ quay lưng, FAM đã bị KBS đình chỉ khoản tiền hỗ trợ hoạt động trong năm 2026. Quan điểm của KBS rất rõ ràng: FAM phải làm trong sạch đội ngũ, nếu không sẽ bị cắt mọi khoản hỗ trợ.

Không chỉ mất đi nguồn tài trợ từ chính phủ và đối tác, FAM còn đứng trước nguy cơ tổn thất tài chính cực lớn khác. Các chi phí liên quan đến việc kháng cáo hứa hẹn sẽ tiêu tốn của FAM cả triệu USD. Nghiêm trọng hơn, họ phải đối mặt với nguy cơ bị 7 cầu thủ nhập tịch khởi kiện sau khi vụ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) kết thúc. Trong trường hợp xấu nhất, FAM có thể phải đền bù đến hàng triệu USD tiền lương của các cầu thủ này, tương ứng với 12 tháng họ bị cấm thi đấu.

Theo các chuyên gia bóng đá Malaysia, FAM vẫn còn một chỗ dựa tài chính là Nhiếp chính vương Johor, Thái tử Ismail Ibrahim, người đã tài trợ không ít cho bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, việc dựa dẫm vào một cá nhân là điều khó tồn tại lâu dài với một nền bóng đá lớn, và không có gì đảm bảo Thái tử Ismail Ibrahim sẽ tiếp tục gắn bó một khi toàn bộ đường dây nhập tịch gian dối của FAM bị vạch trần.

PV (SHTT)