-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Thể thao
05/04/2018 13:15Liverpool đè bẹp Man City ở lượt đi tứ kết Champions League
Bàn thắng: Salah 12', Oxlade-Chamberlain 21', Mane 31'
Liverpool mở tỷ số sớm sau một tình huống phản công nhanh. Salah là người phá bẫy việt vị dốc bóng và chính anh kết thúc tình huống sau nỗ lực xoay sở của Firmino sát vòng 5m50. Đây là bàn thắng thứ 38 của Salah ở mùa giải này và là pha lập công thứ bảy tại Champions League.
Trong khi Man City loay hoay để tìm đường vào khung thành Liverpool thì họ nhận thêm những đòn knock-out. Oxlade-Chamberlain thực hiện cú sút xa đẹp mắt nhân đôi cách biệt từ cự ly 20 mét. Sau đó, Sadio Mane đánh đầu ấn định tỷ số 3-0 ngay ở hiệp một từ đường kiến tạo của Salah. Hai bàn thua đều tới sau nỗ lực kiểm soát bóng không thành công và cản phá thiếu dứt khoát của Man City.
Man City sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn lật ngược tình thế ở trận lượt về vào giữa tuần sau. Ở mùa giải năm nay, Man City từng thắng Liverpool với tỷ số 5-0 ở sân Etihad nhưng khi đó họ chơi hơn người bởi tấm thẻ đỏ của Mane. Liverpool đang rất hưng phấn với hai chiến thắng liên tiếp trước Man City và khoảng cách ba bàn là lợi thế cực lớn cho thầy trò Jurgen Klopp.
HLV Pep Guardiola đã tung ra đội hình đề cao tính an toàn trên sân Anfield khi bố trí một mình Gabriel Jesus đá trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1. Với việc bố trí cầu thủ chơi thiên về cầm bóng là Ilkay Gundogan đá cánh phải, mọi đường tấn công của Man City dồn sang bên cánh trái cho Leroy Sane. Nhưng trong một ngày thi đấu dưới sức, tiền vệ người Đức không thể tạo nên đột biến.
Liverpool đã bố trí một đội hình thấp và bóp nghẹt khu vực trước vòng 16m50. Man City giành quyền kiểm soát vượt trội ở đầu trận đấu nhưng những pha bóng cuối cùng trở nên bế tắc. Sane trở nên vô hại với những pha qua người thất bại bên cánh trái, trong khi Jesus mất dạng trước bộ đôi trung vệ cao to. Không thể đưa bóng qua trung lộ, Man City đã dùng nhiều cú tạt bổng ở cuối hiệp một nhưng dễ dàng bị hậu vệ chủ nhà hóa giải.
Cách nhập cuộc an toàn của Guardiola có thể không phá sản nếu như Man City giữ được tỷ số hòa sau hiệp một. Tuy nhiên, họ bị thủng lưới sớm và để thua ba bàn liên tiếp khiến nỗ lực cầm bóng trở thành sự trợ giúp cho Liverpool. Đội chủ nhà chơi rình rập, gây sức ép, khiến nhiều lần khiến cầu thủ đội khách chuyền hỏng ngay bên phần sân nhà.
Trong nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng, HLV Guardiola đã thay Gundogan bằng Raheem Sterling ở hiệp hai và quay về sơ đồ 4-3-3, nhưng không thành công. Man City phải cố gắng chơi bóng tốc độ và dùng nhiều đường chuyền nhanh để vượt qua hàng thủ số đông, dẫn tới thiếu tính chính xác.
Guardiola và Man City có thể đăng quang Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này để khép lại mùa giải vô tiền khoáng hậu ở sân chơi vô địch quốc gia. Nửa xanh thành Manchester áp đặt sự thống trị tuyệt đối suốt cả mùa và chức vô địch là phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, thất bại trước Liverpool sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới bầu không khí ở sân Etihad.
Sân chơi Champions League vẫn là nỗi khát khao của các ông chủ Man City. Họ mời Guardiola về với mục đích nâng tầm đội bóng cũng để thành công ở đấu trường này. Tưởng như trong một mùa giải bùng nổ, Man City có thể làm nên điều bất ngờ thì họ đứng trước nguy cơ phải dừng bước ngay ở tứ kết giống năm ngoái. Điều đáng buồn hơn với Man City khi đối thủ có thể vượt qua họ lại là Liverpool, một đại diện từ sân chơi quốc nội nơi thầy trò Guardiola thống trị.
Jurgen Klopp đã có chiến thắng thứ bảy sau 13 lần chạm trán người đồng nghiệp Guardiola. Chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý cùng màn trình diễn xuất sắc của Salah và các đồng đội đã nhấn chìm Man City. Ở một trận đấu loại trực tiếp, Liverpool cho thấy họ đáng sợ như thế nào trong khi Man City dường như mất đi tự tin bởi không còn đứng ở vị trí số một vững vàng như tại Ngoại hạng Anh.
Liverpool và Klopp vẫn được ví như Robin Hood của bóng đá. Hôm nay, họ đã cướp đi vầng hào quang của đội bóng nhà giàu Man City.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)
- Khởi tố cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch cũ (50 phút trước)
- Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh (1 giờ trước)
- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm phó tổng giám đốc Sun Group sau khi rời VTV (1 giờ trước)
- Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm (1 giờ trước)
- Google sắp siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ ngày 9/10 (2 giờ trước)
- Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nộp phạt và tự nguyện nộp 1 tỷ đồng sau bản án đánh bạc hơn 4 triệu USD (2 giờ trước)
- Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? (2 giờ trước)
- Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", hướng tới ổn định quan hệ (2 giờ trước)
- “Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ (3 giờ trước)