Trận "Derby hoa hồng" giữa Leeds United và Manchester United tại Elland Road đã diễn ra đầy hấp dẫn với những diễn biến khó lường.

04-1767543379-mu-bi-leeds-cam-hoa-lo-co-hoi-vao-top-4.webp

Dù rất quyết tâm giành chiến thắng sau trận hòa trước đội cuối bảng Wolverhampton, đoàn quân của HLV Ruben Amorim một lần nữa phải chấp nhận kết quả chia điểm trên sân khách.

Trong khi đó, Leeds United tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 7 trận bất bại sau khi cầm chân đối thủ mạnh đến từ Manchester.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Leeds United đã tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra một thế trận pressing tầm cao đầy hứng khởi. Tuy nhiên, Man United mới là bên suýt có được lợi thế dẫn bàn sớm khi Matheus Cunha tung cú vô-lê đẹp mắt đưa bóng vào lưới. Đáng tiếc cho "Quỷ đỏ", bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị từ tình huống trước đó. 

Thế trận sau đó trở nên giằng co khi bóng chủ yếu tập trung ở khu vực trung tuyến. Leeds United chứng minh họ không hề e sợ các đối thủ lớn khi tạo ra những cơ hội nguy hiểm, tiêu biểu là cú đánh đầu dội cột dọc của Dominic Calvert-Lewin từ đường chuyền của Anton Stach. Ở đầu sân bên kia, thủ thành Lucas Perri của đội chủ nhà cũng phải hoạt động hết công suất để cản phá cú dứt điểm cận thành của Leny Yoro.

Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào từ những sai lầm cá nhân. Phút 62, hậu vệ trẻ Ayden Heaven bên phía Man United mắc sai lầm tai hại khi để Brenden Aaronson cướp bóng ngay trong vòng cấm. Tiền vệ người Mỹ không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn mở tỉ số, tiếp tục cái duyên ghi bàn tại Elland Road. 

Thế nhưng, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu. Chỉ ba phút sau, cầu thủ vừa vào sân thay người Joshua Zirkzee đã có pha kiến tạo tinh tế để Matheus Cunha dứt điểm hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối trận chứng kiến màn đôi công rực lửa khi cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, sự kém duyên của Benjamin Sesko, Joel Piroe hay pha dứt điểm trúng cột dọc của Cunha đã khiến bảng tỉ số không thay đổi thêm một lần nào nữa. 

Trận hòa 1-1 này khiến Man United nối dài chuỗi trận để lọt lưới trên sân khách tại Premier League lên con số 15, thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 1986. 

Kết quả này khiến đội bóng của HLV Ruben Amorim lỡ cơ hội chen chân vào top 4, trong khi Leeds United tạm gia tăng khoảng cách với nhóm xuống hạng lên 8 điểm.

PV (SHTT)