Chỉ sau hơn một năm dẫn dắt "Quỷ đỏ", triều đại của Ruben Amorim tại Old Trafford đang lung lay dữ dội. Những rạn nứt không thể hàn gắn đã xuất hiện khi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích giới thượng tầng, trong khi năng lực cầm quân của ông đang bị các chuyên gia đặt dấu hỏi lớn.
05-1767602802-mu-tren-bo-vuc-dut-ganh-voi-ruben-amorim-lanh-dao-soc-nang-truoc-nhung-phat-ngon-noi-loan.jpg
Ruben Amorim bày tỏ sự bất mãn với lãnh đạo MU. Ảnh: Teamtalk

Cập bến Manchester United từ tháng 11/2024 để thay thế Erik ten Hag, Ruben Amorim được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới. Tuy nhiên, thực tế lại là một chuỗi thất vọng kéo dài. Trận hòa 1-1 trước Leeds United tại vòng 20 Ngoại hạng Anh vừa qua như giọt nước tràn ly, đẩy sự kiên nhẫn của người hâm mộ xuống mức thấp nhất.

Đáng chú ý, xung đột đã bùng phát khi Amorim bộc lộ sự bất mãn với hệ thống quản trị của câu lạc bộ. Vị thuyền trưởng này cho rằng các sếp bự M.U chỉ xem ông là một huấn luyện viên trưởng đơn thuần, thay vì vai trò "nhà quản lý bóng đá" như thỏa thuận ban đầu. Nguồn tin từ Teamtalk cho biết, Amorim dường như đang "nổi đóa" vì kế hoạch chuyển nhượng đóng băng trong tháng 1 này, bất chấp bối cảnh đội hình đang bị tàn phá nặng nề bởi chấn thương.

Phản ứng của Amorim đã khiến ban lãnh đạo M.U rơi vào trạng thái sốc nặng. Họ tin rằng mình đã dành sự ủng hộ tuyệt đối cho chiến lược gia người Bồ khi duyệt chi tới hơn 230 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Số tiền khổng lồ này đã mang về bộ ba tấn công đình đám gồm Cunha, Mbeumo và Sesko. Việc Amorim vẫn tiếp tục đòi hỏi ngân sách để củng cố sơ đồ 3-4-3 với thêm một tiền vệ và một hậu vệ cánh được xem là hành động "đòi hỏi quá mức".

Cựu danh thủ Gary Neville đã đưa ra sự so sánh đầy ám quẻ khi cho rằng thái độ của Amorim hiện tại rất giống với HLV Enzo Maresca ngay trước thời điểm bị Chelsea sa thải. Neville nhận định Amorim đang để cảm xúc lấn át và lộ rõ sự rạn nứt với hệ thống phân cấp tại Old Trafford.

Trong khi nội bộ rối ren, các chuyên gia bóng đá cũng không ngần ngại dội gáo nước lạnh vào Ruben Amorim. Jamie Carragher, cựu trung vệ Liverpool, đã đưa ra những lời nhận xét không thể cay nghiệt hơn: "Amorim chưa đủ trình để làm HLV trưởng M.U, thậm chí anh ta còn chưa đủ khả năng dẫn dắt bất cứ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh. Anh ta không có tư cách gì để chất vấn những người đã bổ nhiệm mình".

Trước nguy cơ "lương duyên sắp đứt", Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là đã chuẩn bị sẵn một danh sách các ứng viên thay thế tiềm năng. Hai cái tên nổi bật nhất đang được cân nhắc cho chiếc ghế nóng tại Nhà hát của những giấc mơ là Michael Carrick và cựu thuyền trưởng tuyển Anh, Gareth Southgate.

Dù hợp đồng của Ruben Amorim vẫn còn thời hạn đến hè 2027, nhưng với tình hình hiện tại, ngày ông rời Old Trafford có lẽ không còn xa nếu kết quả trên sân cỏ không sớm được cải thiện.

QT (SHTT)