-
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy
Thể thao
15/12/2022 13:07Người thắng, kẻ thua sau chiến thắng của Pháp tại bán kết World Cup 2022
Giấc mơ vô địch World Cup của Morocco đã chết, nhưng hy vọng giành danh hiệu thứ hai liên tiếp của Pháp vẫn tiếp tục sau khi họ bằng cách nào đó chế ngự được Những chú sư tử Atlas tại Sân vận động Al Bayt. Sau bàn thua sớm với pha lập công của Theo Hernandez, niềm kiêu hãnh của châu Phi đã dồn ép nhà đương kim vô địch.
Tuy nhiên, Ibrahima Konate, Theo Hernandez và những đồng đội của mình vẫn đứng vững. Sau gần như cả hiệp 2 thi đấu lép vế trước Morocco, Les Bleus cho thấy kinh nghiệm và đẳng cấp của mình bằng bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 79 của cầu thủ vào sân thay người Randal Kolo Muani để giành quyền vào chơi trận chung kết với Argentina.
Cùng điểm lại những người thắng và kẻ thua sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp vs Morocco.
THEO HERNANDEZ - NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Theo Hernandez có lẽ sẽ không có trận đá chính nào tại giải đấu năm nay nếu như người anh trai Lucas không dính chấn thương ngay trận mở màn gặp Australia. Tuy nhiên, ngôi sao của CLB AC Milan đã tận dụng rất tốt cơ hội để tỏa sáng. Theo thống kê, Theo Hernandez là người đã tạo ra nhiều cơ hội tại giải đấu này hơn bất kỳ hậu vệ nào khác.
Ở trận đấu đêm qua với Morocco, Theo không chỉ là người có bàn thắng vươn lên từ rất sớm mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, khi liên tục có những tình huống giải nguy cho hàng thủ đội nhà. Màn trình diễn trước Morocco của Theo hoàn toàn trái ngược với sự lúng túng của anh ở trận tứ kết gặp Anh, trong đó có pha phạm lỗi với Mason Mount trong vòng cấm dẫn đến quả phạt 11m. Rất may là Harry Kane đã không tận dụng thành công.
CÁC TRUNG VỆ MOROCCO - NGƯỜI THUA CUỘC
Canh bạc của HLV Walid Regragui đã không thành công. Ngược lại, nó lại phản tác dụng. Chưa đầy 20 phút trong trận đấu lớn nhất lịch sử bóng đá Morocco, HLV Regragui đã để mất 2 trong số 3 trung vệ mà ông lựa chọn để đối đầu với Pháp.

Nayef Aguerd thậm chí còn không được đá chính, buộc phải rút lui sau khi dính chấn thương nặng hơn trong lúc khởi động. Đội trưởng Romain Saiss - người đã nén đau để thi đấu cũng không thể trụ quá lâu và buộc phải rời sân khi mới trôi qua được nửa thời gian thi đấu của hiệp 1.
Việc buộc phải thay đội trưởng đội bóng là đặc biệt có vấn đề vì nó buộc HLV Regragui phải chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, Điều này rõ ràng đã hạn chế cơ hội dâng cao của Achraf Hakimi và Noussair Mazraoui mà không có sự bảo đảm của một trung vệ bổ sung để vô hiệu hóa mối đe dọa từ các cầu thủ chạy cánh của Pháp là Ousmane Dembele và Kylian Mbappe.
DIDIER DESCHAMPS - NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Cần nhớ rằng HLV Deschamps đã hứng chịu vô số lời chỉ trích sau khi Pháp bị loại ở vòng 1/8 EURO 2020. Rất nhiều chuyên gia và những NHM trở nên mệt mỏi với cách tiếp cận bóng đá an toàn là trên hết của ông. Lập luận cho rằng, với những cầu thủ mà Deschamps sử dụng, Pháp phải có thành tích tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, không thể tranh cãi với kỷ lục World Cup của Deschamps. Không chỉ dẫn dắt đội tuyển vào trận chung kết thứ hai liên tiếp sau chức vô địch tại Nga năm 2018, người từng nâng cao chức vô địch với tư cách cầu thủ năm 1998 giờ đã thắng 14 trong 18 trận trên cương vị huấn luyện viên tại World Cup. Chỉ có Helmut Schon làm được nhiều hơn (16 trận). Rõ ràng, dù những người theo chủ nghĩa thuần túy có thích hay không thì Deschamps vẫn là người chiến thắng.
DAYOT UPAMECANO - NGƯỜI THUA CUỘC
Upamecano đã bỏ lỡ trận đấu này vì bị ốm, nhưng hiện tại không có gì đảm bảo rằng anh sẽ có cơ hội để trở lại thi đấu trận chung kết vào Chủ nhật. Trên thực tế, sẽ là một trò hề nếu Ibrahima Konate không giữ được vị trí của mình bên cạnh Raphael Varane ở trung tâm hàng thủ vì cầu thủ của Liverpool đã có một màn trình diễn thực sự xuất sắc đêm qua.

Konate được hầu hết các tờ báo uy tín tại Pháp chấm điểm cao nhất trận, khi anh thực hiện hết pha cản phá này đến pha cản phá khác, liên tiếp các pha tắc bóng đúng lúc. Rõ ràng, HLV Deschamps sẽ rất đau đầu trong việc lựa chọn Konate hay Upamecano sẽ là người đá cặp cùng Varane ở trung tâm hàng thủ trong trận chung kết.
BÓNG ĐÁ MOROCCO VÀ CHÂU PHI - NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Trận thua này rõ ràng sẽ khiến các cầu thủ Morocco thất vọng bởi họ chỉ cách trận chung kết trong mơ 90 phút. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể đây vẫn là một thành công với bóng đá Morocco. Họ đã làm nên lịch sử. Và thành thật mà nói, cách mà họ phản ứng với các vấn đề chấn thương và việc phải nhận bàn thua sớm sẽ chỉ tô điểm thêm huyền thoại của Những chú sư tử Atlas và những gì họ đã làm được tại Qatar.

Trước đây chưa có đội bóng châu Phi nào vượt qua vòng tứ kết World Cup và Morocco đã phá vỡ rào cản đó, xác định lại những gì có thể xảy ra đối với châu lục bị đánh giá thấp trên bình diện quốc tế. Morocco cho thấy một đội hình tài năng, được kết hợp với sự tổ chức, tinh thần chiến đấu và sự ủng hộ của không chỉ toàn bộ quốc gia mà còn của hàng triệu người trung lập trên toàn cầu chứ không đơn thuần của bóng đá châu Phi cũng như các quốc gia Ả rập.
KYLIAN MBAPPE - NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Không quá khi nói rằng Mbappe là cái gai trong bàn chân Những chú sư tử Atlas. Ngôi sao 23 tuổi đã làm mọi thứ trừ việc ghi bàn, hành hạ người bạn thân của mình tại PSG, Achraf Hakimi trong cả trận và luôn gây ra hỗn loạn mỗi khi anh ấy tăng tốc hoặc xâm nhập vòng cấm.

Cả hai bàn thắng của Pháp ở trận đấu này đều đến từ những cú sút của Mbappe. Anh ấy có một vài pha xoay người sau đường tỉa bóng của Antoine Griezmann trước khi bóng tìm đến vị trí của Hernandez để cầu thủ này phá vỡ thế bế tắc. Cũng chính Mbappe đi bóng qua một vài hậu vệ Morocco trước khi cú sút sau đó của anh đi chệch hướng và Kolo Muani chọn đúng chỗ để dứt điểm vào lưới trống.
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Thị trường toàn cầu biến động sau quyết định hạ lãi suất của Fed: Giá vàng giảm sâu, Phố Wall hạ nhiệt (1 giờ trước)
- Liverpool lập kỷ lục buồn 91 năm, ghế của HLV Arne Slot lung lay dữ dội (1 giờ trước)
- Á hậu Thụy Vân tái xuất, tiết lộ vừa sinh con gái sau thời gian ở ẩn (1 giờ trước)
- Xe chở 6 người Việt bị lật trong hầm ở Nhật Bản, một người tử vong sau cú đâm chí mạng từ xe tải phía sau (1 giờ trước)
- Dòng xe Sedan sụt giảm đáng báo động, cả tháng 9 không hạng nào bán nổi 500 xe (1 giờ trước)
- Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? (1 giờ trước)
- SUV mắc kẹt sau khi "biểu diễn" trái phép trên bãi biển (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản (1 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh nam sinh bị hành hung dã man ở quán bida, gia đình tiết lộ thông tin gây bức xúc (1 giờ trước)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (2 giờ trước)