Tấm vé bán kết sớm của U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc tại VCK U17 châu Á đang mở ra một kịch bản trùng lặp kỳ lạ so với giải U23 châu Á đầu năm nay.

Hành trình tại vòng knock-out giải U17 châu Á 2026 vừa chính thức gọi tên hai thế lực đầu tiên bước vào vòng bán kết: U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc.

Ngay khi vòng bảng khép lại, các tín đồ túc cầu giáo đã tinh ý nhận ra một sự trùng hợp đầy thú vị. Bốn đại diện thuộc vùng văn hóa Đông Á bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, hay còn được gọi vui là nhóm "tứ đại đồng đũa" nhờ nét tương đồng trong văn hóa ẩm thực, lại một lần nữa dắt tay nhau lọt vào tứ kết và nằm ở bốn nhánh đấu riêng biệt.

16-1778904137-nhin-tu-giai-u23-chau-a-2026-tin-hieu-vu-tru-goi-ten-u17-viet-nam-vao-ban-ket
U17 Việt Nam có cơ hội tái hiện nhánh đấu giống đàn anh U23.

Sự sắp xếp này gợi nhớ ngay đến giải U23 châu Á diễn ra cách đây 4 tháng. Khi đó, cả bốn cái tên kể trên đã tạo nên cơn địa chấn khi quét sạch các đối thủ sừng sỏ như Uzbekistan, Úc, Jordan và UAE ở tứ kết, biến vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất thành sân chơi nội bộ của vùng Đông Á.

Tại giải U17 lần này, kịch bản cũ đang được sao chép một cách hoàn hảo. U17 Nhật Bản thể hiện sức mạnh hủy diệt khi dễ dàng nghiền nát U17 Tajikistan với tỷ số đậm đà 5-0. Trong khi U17 Trung Quốc dù bị đánh giá thấp hơn khi phải đụng độ chủ nhà U17 Saudi Arabia, nhưng đội bóng xứ tỉ dân đã tạo nên bất ngờ lớn với chiến thắng thuyết phục 3-1.

Việc hai thành viên trong "hội dùng đũa" giành vé đi tiếp như một lời dự báo đầy may mắn gửi tới hai đại diện còn lại là Việt Nam và Hàn Quốc.

Nếu U17 Việt Nam hạ gục U17 Australia và U17 Hàn Quốc vượt qua U17 Uzbekistan trong loạt trận muộn, bản sao của giải U23 châu Á 2026 sẽ chính thức xuất hiện.

Lúc đó, vòng bán kết sẽ là những cuộc đối đầu duyên nợ: U17 Việt Nam chạm trán U17 Trung Quốc, còn U17 Hàn Quốc đại chiến U17 Nhật Bản. Người hâm mộ đang vô cùng tự tin vào một "tín hiệu vũ trụ" sẽ tiếp thêm sức mạnh để các chiến binh sao vàng làm nên chuyện trước Australia.

TN (SHTT)