-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Thể thao
01/08/2022 04:31Olaha từ người hùng hoá tội đồ, SLNA thua ngược Hà Nội FC
BÀN THẮNG
Hà Nội FC: Siladi (pen, 51’), Thành Chung (76’)
SLNA: Olaha (4’)
THẺ ĐỎ
SLNA: Olaha (49’)
Gáo nước lạnh cho chủ nhà
Tiếng vọng quá khứ lẫn phong độ hiện tại đều không đứng về phía SLNA. Trước giờ bóng lăn, đội bóng xứ Nghệ cũng chỉ xếp ngồi mâm dưới so với Hà Nội FC về tương quang lực lượng. Thế nhưng, SLNA đã dội một "gáo nước lạnh” vào đội chủ nhà với bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Từ bên cánh trái, Phan Văn Đức đá phạt góc và Olaha bật cao đã đánh đầu rất gọn làm tung lưới thủ môn Tấn Trường.
Đội chủ nhà đã gặp những sai số khi các tuyến phối hợp không ăn ý. Tuy nhiên, sau bàn thua, Hà Nội FC đã kiểm soát thế trận và tạo ra những áp lực liên tục về phía SLNA. Trong một hiệp đấu mà Văn Toàn và Hùng Dũng chơi dưới sức mình, Văn Quyết trở thành mắt xích quan trọng trong vai trò một nhà tổ chức. Ở phút 21, Văn Quyết có pha kiến tạo thuận lợi nhưng cú đặt lòng của Xuân Tú đưa bóng bay lên trời. Một vài tình huống đã đến sau đó nhưng Tuấn Hải, Siladi lại không thể tận dụng.
Người hùng & tội đồ
SLNA đã rất thành công khi tạo ra được một thế trận phòng ngự phản công hợp lý. Đặt biệt là dấu ấn rất lớn của Olaha. Ngoài bàn thắng, cầu thủ này còn quán xuyến rất tốt khu vực giữa sân. Tuy nhiên, cũng chính anh bắt đầu cho một hiệp 2 đầy sóng gió của đội khách.
Ở phút 49, Olaha lcó một cú húc cùi chỏ không đáng vào mặt Đậu Văn Toàn dẫn đến phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Trong thế 10 đấu 11, hàng thủ SLNA đã phạm sai lầm khi Thái Bá Sang để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Siladi không gặp sai lầm nào trên chấm 11m để gỡ hòa cho Hà Nội FC. Sau bàn thủng lưới, SLNA đã chơi rất nỗ lực. Đáng chú ý là nỗ lực của các cá nhân như Phan Văn Đức, Xuân Mạnh nhưng đã không mang về bàn thắng.
Ở phút 70 trở đi, Hà Nội FC tăng tốc với những pha tấn công ở trung lộ khi hàng phòng ngự của đội khách không còn đứng vững. Văn Quyết đã đánh bại Văn Hoàng trong tình huống đối mặt ở phút 75 nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng này. Cũng chỉ 1 phút sau, Thanh Chung lên tham gia tấn công, tung ra cú sút như một tiền đạo nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.
Đội bóng Thủ đô đã bảo vệ thành quả của mình với những điều chỉnh trên mặt trận phòng ngự. Đánh bại SLNA, Hà Nội FC tiếp tục dẫn đầu V.League với 20 điểm có được. Thầy trò HLV Chun Jae Ho hơn 4 điểm so với các đội đứng sau gồm SLNA, HAGL, SHB.ĐN (cùng được 16 điểm).
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU HÀ NỘI VS SLNA
Hà Nội FC: Tấn Trường; Văn Kiên (Tiến Long 81’), Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Toàn (Đức Huy 63’), Hùng Dũng, Văn Quyết (Việt Anh 89’), Xuân Tú(Tonci Mujan 46’), Tuấn Hải, Siladij (Văn Tùng 81’).
SLNA: Văn Hoàng; Bá Sang (Đình Tiến 84’) Thế Nhật, Ngọc Hải, Xuân Tiến, Sỹ Hoàng (Sỹ Sâm 74’), Xuân Mạnh, Đình Hoàng, Văn Đức (Hồ Văn Cường 90’), Oseni (Văn Việt 84’), Michael Olaha.


Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)
- Iran khẳng định không làm giàu urani, gửi tín hiệu ngoại giao về chương trình hạt nhân (08:01)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (26 phút trước)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (33 phút trước)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (40 phút trước)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (48 phút trước)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (53 phút trước)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (1 giờ trước)
- Đèo Prenn sạt lở 100m, Lâm Đồng ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đức và Hà Lan chính thức đoạt vé trực tiếp đến World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Shark Thủy bị đề nghị truy tố vì bán cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng (1 giờ trước)