-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thể thao
29/11/2020 00:19Pep Guardiola sẽ không mua sắm cho Man City trong tháng 1

Vào lúc này, Man City đang trải qua khởi đầu tệ nhất trong một thập kỷ qua khi chỉ đứng thứ 14 sau 8 vòng đấu. Việc gặp khủng hoảng về lực lượng, đơn cử như vị trí tiền đạo khi cả Sergio Aguero và Gabriel Jesus đều vắng mặt một thời gian dài vì chấn thương, được cho là nguyên nhân chính.
Theo logic thông thường, Man City sẽ muốn mua người để làm dày lực lượng. Họ có nguồn lực tài chính dồi dào nên càng có cơ sở để làm điều này ngay ở phiên chợ giữa mùa. Tuy nhiên, Pep đã gạt phăng ý kiến trên: "Không, không hề. Tôi đã có một đội ngũ tuyệt vời để tranh chấp các danh hiệu".
Pep tin vào chất lượng cũng như số lượng các cầu thủ đang có trong tay. Điều đó được thể hiện phần nào qua việc ông sử dụng một cầu thủ tưởng như bị lãng quên ở Etihad như John Stones đá chính ở chiến thắng 1-0 trước Olympiakos giữa tuần qua. Theo Pep, mọi lựa chọn của ông đều có lý của nó:
"Những cầu thủ đang chơi tốt, họ sẽ tiếp tục thi đấu. Mọi người đều có thể mắc sai lầm nhưng nếu các hậu vệ mắc sai lầm thì cái giá phải trả rất lớn. Thế nên những cầu thủ ở hàng phòng ngự không mắc sai lầm sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục thi đấu.
Ở hàng tiền đạo, những người ghi bàn sẽ có cơ hội để tiếp tục đá chính. Tôi cố gắng đánh giá cầu thủ thông qua phong độ hiện tại. John Stones đã chơi rất tốt trước Olympiakos và tôi thực sự hạnh phúc vì cậu ấy là một người rất đặc biệt với tôi.
Chúng tôi đến đây cùng nhau, chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau, cậu ấy dính chấn thương, có những vấn đề cá nhân và giờ đang cố trở lại. Stones đang rất tự tin. Cậu ấy luôn có cơ hội để thể hiện mình trong đội bóng".
Man City sẽ tiếp đón Burnley vào tối nay và đó là cơ hội để họ giành trọn 3 điểm, qua đó cải thiện vị trí trên BXH. Vào giữa tuần sau, City sẽ gặp Porto ở Champions League trong thế đã giành vé vào vòng 1/8.
Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)
- Xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Đánh bạc vì... tò mò? (20:15)
- Cristiano Ronaldo ghi bàn đầu tiên cho U16 Bồ Đào Nha (20:02)
- Kết quả pháp y vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Sự thật clip "giả danh công an bắt cóc nữ sinh lớp 10" ở Hà Nội, hé lộ nguồn cơn không ai ngờ đến (2 giờ trước)
- Báo Malaysia tiết lộ thời điểm FIFA công bố quyết định cuối cùng vụ cầu thủ nhập tịch (2 giờ trước)
- Lời khai máu lạnh của người mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng, phẫn nộ lý do ra tay với chính con ruột (2 giờ trước)
- Sập giàn giáo công trình ở Hải Phòng, 2 người tử vong (3 giờ trước)
- Bí quyết ăn uống giúp làn da sáng mịn, khỏe mạnh trong mùa đông (3 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về cô gái trong vụ thi thể phân hủy ở cốp ô tô, gia đình hé lộ thông tin gây sốc (3 giờ trước)
- Đảng Pheu Thai có lãnh đạo mới thay bà Paetongtarn Shinawatra (3 giờ trước)