-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Thể thao
19/11/2018 05:08Phóng viên Hàn Quốc có mặt trên sân Mỹ Đình, tự hào HLV Park Hang-seo
Chia sẻ trải nghiệm cá nhân trên trang bóng đá FourFourTwo, cây bút Hong Jae-min đặt cho bài viết tiêu đề: "Từ Hà Nội: Việt Nam, chảo lửa, kỳ vọng, chiến thắng và sự điên rồ".
Buổi chiều rực lửa
Ăn trưa muộn ở gần sân vận động Mỹ Đình, từ 16h, Hong Jae-min đã bắt gặp những cảnh tượng ồn ào ấn tượng nhất trong đời: "Một tiếng còi lớn vang lên. Bên ngoài cửa sổ, đám đông người ủng hộ mặc áo đỏ đi qua. Trên ôtô có khoảng tầm 15 người. 3 tiếng trước trận đấu mà CĐV đã tới để hâm bóng bầu không khí".
Theo bài viết, "giải đấu bóng đá này quan trọng" với người Việt Nam: "Đây là giải đấu quan trọng nhất đối với HLV Park Hang-seo trong năm nay. Đối thủ của ông là đội tuyển Malaysia mạnh mẽ. Vé để vào xem trận đấu khó kiếm như hái sao trên trời".
"Khi các cầu thủ bước ra sân, những cơ hội trôi qua, bàn thắng đến và kết thúc trận đấu bằng một thắng lợi, các CĐV Việt Nam trên sân vận động quốc gia đã làm bầu không khí nổ tung", Hong Jae-min miêu tả.
"Việt Nam vô địch"
Tuyển Việt Nam đang xếp thứ 102 trên bảng xếp hạng FIFA, là thành tích tốt nhất trong 10 quốc gia dự AFF Cup. Việt Nam cũng sở hữu vị trí á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018.
Nhưng trên hết, anh ấn tượng mạnh khi được các phóng viên Việt Nam chia sẻ: "Đây là đội tuyển quốc gia mạnh nhất trong lịch sử của chúng tôi. Có tới 15 trong số 23 cầu thủ U23 dự AFF Cup lần này".
Jae-min viết những nhận định trước trận đấu: "Đoàn quân của thầy Park đã đánh bại Lào với tỷ số 3-0 trong trận mở màn trước khi về nước đón tiếp 'Harimau Malaya'. Các phóng viên Malaysia, những người cũng có mặt trong trận đối đầu của hai đội cách đây hai năm cũng nghĩ rằng: Việt Nam sẽ thắng".
Và họ đã đúng, Việt Nam đã ghi được hai bàn thắng do công của Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức lần lượt vào các phút 11 và 60 khiến cầu trường Mỹ Đình vỡ òa trong niềm phấn khích tột độ.
"Trước Malaysia, Việt Nam đã chứng minh mình là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Họ sở hữu khả năng phòng thủ mạnh mẽ, những pha phản công nhanh, cần 7 cú sút để ghi hai bàn thắng vượt qua đối thủ", Hong Jae-min nhận định.
Anh cũng bày tỏ sự thán phục nhà chiến lược gia đồng hương: "Kỹ năng cầm quân của Park Hang-seo cũng tạo nên hiệu quả đặc biệt. Thay vì tung những cầu thủ quen mặt hay nổi tiếng vào sân, ông Park lại chọn nhân sự dựa vào năng lực thực tế và phù hợp với chiến thuật, khiến cho thế trận trở nên sôi nổi và tích cực hơn. Sau trận đấu, ông đã nói: 'Nhiệm vụ của HLV là lựa chọn chiến lược phù hợp nhất".
Tự hào vì Hàn Quốc có Park Hang-seo
Những cảnh tượng xung quanh trận đấu được Hong Jae-min miêu tả bằng từ "điên rồ": "Những phóng viên Việt Nam ngồi hàng tiếng đồng hồ khu vực báo chí mà không cần ổ điện, luôn sẵn sàng tham gia cổ vũ, vỗ tay nhiệt tình".
"Khi trận đấu bắt đầu, nhiều người hâm mộ ngồi lấp những lối đi giữa các hàng ghế. Vào những phút giữa hiệp 2, khi Công Phượng bị đối phương phạm lỗi, nhiều chai nước ngay lập tức rơi xuống sân từ phía khán đài. Điều này như phản ánh rõ hơn sự cuồng nộ của các cổ động viên", anh miêu tả.
Hong viết, chiến thắng là kết quả hoàn hảo cho 40.000 CĐV trên khán đài và toàn thể người dân trên đất nước Việt Nam. Tất cả đám đông đều hát vang bài ca chiến thắng, hai chữ "Việt Nam" đủ để khuấy động bầu không khí suốt trên đường tới khi về đến nhà.
Hong Jae-min tiếp tục kể lại: "Khi tôi đến buổi họp báo hay đến khi tàn cuộc, HLV Park Hang-seo luôn được hoan nghênh nhiệt liệt. Ngay cả khi đó có thể chỉ là phép lịch sự thông thường, một phóng viên Hàn Quốc như tôi cũng thấy khoảnh khắc đó thật đặc biệt trong một ngày như thế này".
"Ngay trong trận đầu tiên của giải đấu, CĐV Việt Nam đã điên rồ như vậy. Khi họ đi sâu vào vòng trong, và nếu như Việt Nam vô địch, tôi tự hỏi cảnh tượng nào sẽ còn diễn ra trên đất nước này được nữa. Đến lúc đó, sự cuồng nhiệt mà không hạ nhiệt thì thật là tuyệt vời", anh kết luận.
Theo Bích Hiền - Thuận Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bốn con giáp “khổ trước sướng sau”: Càng về già càng hưởng phúc lộc (1 giờ trước)
- Giữa bế tắc với Mỹ, Ngoại trưởng Iran sang Nga gặp Tổng thống Putin (1 giờ trước)
- Nhà báo Tạ Bích Loan: Hơn 30 năm tại VTV và hành trình mới sau khi nghỉ hưu (1 giờ trước)
- Nguy cơ "hỏng não" khi lạm dụng AI (1 giờ trước)
- Mẹ đơn thân Hà Nội “cầu cứu”: Con gái lớp 9 đổi khác, nghi bị bạn thao túng qua tin nhắn (1 giờ trước)
- Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng (1 giờ trước)
- Nghi đánh bom xe buýt ở Colombia, 14 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- Ôtô điện chai pin như thế nào sau vài năm sử dụng? (2 giờ trước)
- Clip lực lượng biên phòng bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu "như phim hành động" (2 giờ trước)
- Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? (2 giờ trước)