-
Lộ mặt kẻ giết người sau 33 năm gây án ở Hà Nội
-
Bộ Chính trị ban hành quy định mới về công tác cán bộ
-
Đây là 5 món hấp nóng hổi mà thơm ngon, mềm mại và dễ tiêu hóa rất hợp trong bữa cơm mùa thu
-
Vụ loạt villa ven biển đổ sập: "Cha đẻ" của dự án lên tiếng
-
Sáng 18-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh
-
Vụ án gà lôi trắng: Anh nông dân bị tạm giam 4 tháng có được bồi thường?
-
Vướng vào dây cáp sà xuống đường, nguyên Chủ tịch xã tử vong
-
Ô tô tông người bất ngờ lao ra cao tốc, tài xế có phải chịu trách nhiệm?
-
Không khí lạnh đầu mùa sắp tràn về, thời tiết Hà Nội có gì đặc biệt?
-
Các doanh nghiệp, ngân hàng lên tiếng về kết luận của Thanh tra Chính phủ
Thể thao
28/05/2023 13:02Rượt đuổi nghẹt thở, Bayern Munich vượt Dortmund đăng quang Bundesliga
Sự việc bắt nguồn ở vòng đấu cách đây một tuần khi Bayern Munich bất ngờ để thua 1-3 ngay trên sân nhà trước RB Leipzig còn đối thủ cạnh tranh Dortmund lại thắng 3-0 trên sân của Augsburg. Những kết quả này khiến Bayern Munich rơi xuống vị trí nhì bảng, kém lại Dortmund 2 điểm trước vòng đấu chót.

Có vẻ như sau màn "đua song mã" kéo dài gần hết mùa giải mà không mang lại hiệu quả, Dortmund dường như chưa kịp chuẩn bị để đón nhận "món quà từ trên trời rơi xuống" này.
Đó là chỉ cần đánh bại Mainz 05 ở lượt đấu cuối, Dortmund sẽ chính thức lên ngôi vô địch Bundesliga lần đầu tiên kể từ mùa 2012-2013, bất chấp kết quả cuộc đối đầu giữa Bayern Munich – Cologne diễn ra cùng giờ.

Nắm trong tay mọi lợi thế, từ việc được chơi trên sân nhà, lại chỉ tiếp đón một Mainz 05 vừa thua 4 trận liên tiếp, Dortmund không nghĩ họ lại có thể để thủng lưới liên tiếp hai bàn chỉ sau 24 phút.
Ở thời điểm này, Bayern Munich lại đang có khởi đầu khá ổn khi Kingsley Coman ghi bàn vào lưới Cologne ngay từ phút thứ 8 và duy trì lợi thế dẫn bàn 1-0 cho đến hết hiệp một.

Sự nôn nóng hiện rõ lên gương mặt mọi thành viên Dortmund lẫn hàng vạn khán giả có mặt tại sân Signal Iduna Park. 25 cú sút trúng đích nhưng các cầu thủ Dortmund lại không thể ghi bàn khi thiếu chân sút chủ lực Jude Bellingham. Mãi đến phút 69, Raphael Guerrero mới rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Cùng lúc này, Dejan Ljubicic gỡ hòa 1-1 cho Cologne từ chấm phạt đền, đẩy Bayern Munich vào tình thế hết sức khó khăn. Nếu hai kết quả ở hai sân được giữ nguyên, Bayern Munich sẽ mất ngôi.

Bản lĩnh đội bóng số 1 Bundesliga lúc này kịp xuất hiện. Phút 89, Jamal Musiala ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bayern Munich trước chủ nhà Cologne, biến nỗ lực gỡ hòa 2-2 của Dortmund (pha lập công phút 90+6 của Niklas Sule) trở thành vô vọng.

Chung cuộc, Bayern Munich với chiến thắng "từ cõi chết" trên sân của Cologne đã bắt kịp điểm số 71 của Dortmund nhưng xếp trên đại kình địch nhờ hiệu số bàn thắng – bại (+54 so với +39), qua đó, lên ngôi vô địch mùa thứ 11 liên tiếp. Dortmund chỉ có thể tự trách mình đã không thể tạo chiến tích lịch sử, phá thế thống trị của "Hùm xám xứ Bavaria" trên sân cỏ nước Đức.
Kết quả chung cuộc:
+ Dự Champions League: Bayern Munich, Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin
+ Dự Europa League: Freiburg
+ Dự Conference League: Bayer Leverkusen
+ Rớt hạng: Hertha Berling, Schalke 04
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Lương Bằng Quang “điên loạn, tan nát” đợi Ngân 98 trở về (1 giờ trước)
- Rùng mình những vết tích kinh hoàng trong phòng tối của hang ổ lừa đảo tại Myanmar (1 giờ trước)
- Siêu mẫu nổi tiếng U40 lần đầu công khai con với thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ gây chấn động showbiz (1 giờ trước)
- Lộ mặt kẻ giết người sau 33 năm gây án ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Đám cưới "anh sếp showbiz" và nàng thơ gen Z đúng gây xấu hổ! (1 giờ trước)
- Louis Phạm lộ clip hôn trai lạ, đáp trả thế nào về nghi vấn “ngoại tình” sau lưng bạn trai Việt kiều? (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị ban hành quy định mới về công tác cán bộ (1 giờ trước)
- Đây là 5 món hấp nóng hổi mà thơm ngon, mềm mại và dễ tiêu hóa rất hợp trong bữa cơm mùa thu (1 giờ trước)
- Tín hiệu vô tuyến từ thế giới 13 tỉ năm trước chạm đến Trái Đất (1 giờ trước)
- Nhật Bản cân nhắc rời AFC (1 giờ trước)




