Chelsea đã có một đêm thi đấu bùng nổ tại Stamford Bridge khi đánh bại Barcelona với tỷ số 3-0, trong trận đấu mà Marc Cucurella được ca ngợi vì phong tỏa hoàn toàn tài năng trẻ Lamine Yamal. Trong khi đó, HLV Hansi Flick dù thất vọng nhưng vẫn thể hiện thái độ cứng rắn về tương lai đội bóng.

Barcelona trải qua một buổi tối đáng quên ở London. Dù là đương kim vô địch La Liga, họ lại lép vế hoàn toàn trước Chelsea. Ba bàn thắng của Jules Kounde (phản lưới), Estevao và Liam Delap khiến đội khách rời sân trong nỗi thất vọng. Sau 5 lượt trận vòng bảng Champions League, Barca rơi xuống vị trí thứ 15, trong khi Chelsea vươn lên nhóm dẫn đầu.

Cucurella Lamine Yamal UEFA.jpg
Cucurella hoàn toàn 'bỏ túi' cậu em Lamine Yamal ở tuyển Tây Ban Nha, khi Chelsea đấu Barca tại Cúp C1. Ảnh: UEFA Champions League

Thủ môn Robert Sanchez – người giữ sạch lưới trận này – không giấu nổi sự phấn khích. Anh tuyên bố ngay sau trận đấu rằng cả đội Chelsea đều tin Cucurella sẽ “bỏ túi” Yamal ngay từ trước khi bóng lăn, đồng thời không quên khẳng định: “Ai cũng giỏi… cho đến khi họ bước vào Ngoại hạng Anh”.

Sanchez từng là đồng đội của Yamal ở tuyển Tây Ban Nha, và Cucurella còn thường xuyên sát cánh với cầu thủ trẻ Barca hơn thế nữa.

Khi được hỏi liệu Barcelona có còn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League hay không, Sanchez đáp thẳng thắn: “Barca ư? Không, Chelsea mới là đội đủ sức cạnh tranh”.

Marc Cucurella, người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, cũng chỉ nói ngắn gọn khi được hỏi về màn khóa chặt Lamine Yamal: “Cậu ấy là một cầu thủ tài năng, nhưng đây là Champions League, không phải La Liga. Tôi vui vì toàn đội đã làm rất tốt”.

Araujo Cucurella.jpg
Hansi Flick trách Araujo thiếu khôn ngoan dẫn đến nhận thẻ vàng thứ 2 khiến Barca chỉ còn 10 người. Ảnh: ESPN FC

Trong khi Chelsea hân hoan, HLV Hansi Flick lại phải đối diện với nhiều câu hỏi khó sau thất bại nặng nề. Dù vậy, chiến lược gia người Đức vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ông cho rằng Barca đã nhập cuộc tốt và có cơ hội mở tỷ số, nhưng tấm thẻ đỏ của Ronald Araujo ở phút 44 đã khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn.

Flick thừa nhận ông chưa rõ nội tình tấm thẻ vàng đầu tiên của Araujo và cần xem lại tình huống, nhưng cũng cho rằng cú vào bóng dẫn đến thẻ vàng thứ hai là quyết định thiếu hợp lý của trung vệ này. Mặc dù thất bại, ông vẫn cố bám vào những điểm tích cực: sự trở lại của Raphinha, phong độ của Rashford và tinh thần tập luyện cải thiện trong vài tuần gần đây.

HLV Flick khẳng định: “Barca sẽ cho thấy một bộ mặt khác trong các trận tới. Tôi nhìn thấy rất nhiều thay đổi tích cực trong cường độ thi đấu và cách toàn đội tập luyện so với 6 tuần trước”.

Minh Ngọc (SHTT)