Sau hơn 4 tháng rời xa sân cỏ vì rắc rối pháp lý, trung vệ Facundo Garces đã có màn trở lại đầy hứa hẹn, góp công lớn vào chiến thắng kịch tính của Alaves trước Espanyol tại vòng 22 La Liga.

Rạng sáng 31/1, người hâm mộ Alaves đã chứng kiến sự trở lại của Facundo Garces ngay sau khi án treo giò đối với anh được tạm thời gỡ bỏ. Trong bối cảnh đội nhà đang bị cầm hòa 1-1 và Protesoni phải rời sân vì chấn thương, HLV Eduardo Coudet đã quyết định đặt niềm tin vào trung vệ gốc Argentina ngay đầu hiệp hai.

Sự hiện diện của Garces ngay lập tức mang lại luồng sinh khí mới cho hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Basque. Dù đã nghỉ thi đấu chính thức một thời gian dài, anh vẫn duy trì được sự tỉnh táo và kỷ luật đáng nể khi chỉ phạm duy nhất một lỗi trong suốt hiệp thi đấu. Thống kê từ SofaScore cũng minh chứng cho một ngày làm việc hiệu quả của "đá tảng" này với 6 pha can thiệp phòng ngự, 6 lần giải nguy và đặc biệt là không một lần để đối thủ vượt qua trong các tình huống đối mặt trực diện.

Chính sự vững chãi nơi hậu phương mà Garces thiết lập đã trở thành bệ phóng vững chắc cho các đợt phản công của Alaves. Thành quả đến ở phút 71 khi Boye dứt điểm gọn gàng sau một tình huống phối hợp mạch lạc, ấn định thắng lợi 2-1 và mang về 3 điểm cực kỳ quan trọng cho cuộc đua trụ hạng cam go.

Màn trình diễn tròn vai này là lời khẳng định đanh thép về đẳng cấp của Garces, người từng đá trọn vẹn 90 phút trong 6 trận đầu mùa để đưa Alaves leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng trước khi biến cố xảy ra. Trước đó, trung vệ này cũng từng gây ấn tượng mạnh khi giúp tuyển Malaysia đánh bại Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Dù hiện tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vẫn đang xem xét tranh chấp nhập tịch của bóng đá Malaysia khiến tương lai của Garces vẫn còn bị bỏ ngỏ, nhưng sự tỏa sáng kịp thời tại La Liga cho thấy anh đã sẵn sàng lấy lại phong độ đỉnh cao. Với Alaves, việc Garces được thi đấu trở lại vào lúc này chẳng khác nào một "bản hợp đồng mới" vô giá cho giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

PV (SHTT)