Dư âm của trận chung kết World Cup 2026 vẫn chưa hạ nhiệt.
27-1785156455-sao-tay-ban-nha-to-tro-ly-hlv-argentina-doi-tra
Trợ lý HLV Roberto Ayala (trái) xô xát với Eric Garcia sau chung kết World Cup (Ảnh: Reuters)

Thay vì dấu ấn chuyên môn, trận đấu lại bị phủ bóng bởi sự cố xô xát tai tiếng ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên. Bối cảnh hỗn loạn ghi nhận việc các cầu thủ Argentina cùng trợ lý HLV Roberto Ayala tràn sang hành hung đại diện phía Tây Ban Nha. 

Trong đó, ông Ayala đã chủ động tiếp cận vị trí của Dani Olmo và Eric Garcia rồi ra tay tấn công tiền vệ thuộc biên chế Barcelona.  

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, trợ lý ban huấn luyện Argentina đã phải lên tiếng điều chỉnh vụ việc. Dù vậy, ông lại tìm cách hạ nhẹ hành vi khi cho rằng bản thân chỉ thực hiện một tác động lực nhẹ chứ không phải đấm như truyền thông mô tả.  

“Tôi muốn nói lời xin lỗi. Tôi không thể để cảm xúc hay những gì nhận được từ đối phương chi phối hành động. Chuyện đó nên dừng lại ở đây. Đó giống một cú đẩy hơn là cú đấm như mọi người mô tả. Nếu gặp lại Olmo, tôi sẽ trực tiếp xin lỗi cậu ấy”, Ayala nói.

Tuy nhiên, màn giải thích mang tính biện minh của cựu danh thủ Argentina đã ngay lập tức bị Dani Olmo phản bác. Trả lời phỏng vấn trên nhật báo AS, ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha không ngần ngại vạch trần sự thiếu chân thành và kiên quyết từ chối thái độ giảng hòa gượng gượng ép này.  

“Một người nói mình hối hận nhưng lại biện minh cho cú đấm là phản ứng sau một câu nói thì rõ ràng, ông ta không thực sự hối hận. Ông ấy đang nói dối. Tôi không hề nói gì với ông ấy, vì thế ông ấy cũng không cần xin lỗi tôi”, Olmo cho biết.

Không dừng lại ở việc đáp trả sự cố trên sân, Olmo còn bày tỏ quan điểm về tư cách của một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh nhấn mạnh bản thân luôn nỗ lực thi đấu và ứng xử chuẩn mực để gia đình, các con cũng như người hâm mộ có thể mỉm cười tự hào mỗi khi theo dõi đội tuyển Tây Ban Nha. Theo anh, bóng đá sở hữu sức ảnh hưởng xã hội vô cùng to lớn, do đó mỗi cá nhân trên sân cỏ đều phải gánh vác trách nhiệm làm tấm gương cho thế hệ tương lai.  

“Khi các con tôi, gia đình tôi và người hâm mộ xem trận đấu, tôi muốn họ tự hào về cách chúng tôi thi đấu và trên hết là cách chúng tôi hành xử. Bóng đá là môn thể thao có sức ảnh hưởng lớn. Các cầu thủ là hình mẫu với trẻ em và những thế hệ tiếp theo. Do đó, các cầu thủ cần phải có trách nhiệm lớn trong việc xây dựng hình tượng”, tiền vệ 28 tuổi cho hay.

PV (SHTT)