Dù vừa cùng tuyển Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới sau trận chung kết nghẹt thở, tiền vệ trẻ Gavi lại có động thái bất ngờ khi công khai lên tiếng bảo vệ các đồng nghiệp bên phía Argentina.

Chia sẻ về vụ xô xát hỗn loạn diễn ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026, ngôi sao 21 tuổi thuộc biên chế Barcelona bày tỏ mong muốn Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) không áp dụng các biện pháp kỷ luật cấm thi đấu đối với đại diện Nam Mỹ.

"Tôi không muốn thấy bất kỳ cầu thủ Argentina nào phải nhận án treo giò," Gavi thẳng thắn trải lòng. "Tôi biết những hình ảnh đó không mấy đẹp mắt đối với các CĐV nhí, nhưng bóng đá xưa nay vẫn luôn ngập tràn sự máu lửa và tính cạnh tranh gay gắt."

22-1784683384-sau-vu-au-da-o-chung-ket-world-cup-gavi-bat-ngo-xin-fifa-nuong-tay-voi-dan-sao-argentina
Gavi va chạm với Paredes sau trận Chung kết World Cup 2026.

Tiền vệ này nhận định rằng việc cảm xúc bùng nổ vượt tầm kiểm soát ở một trận đấu mang tính sinh tử như chung kết World Cup là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Anh cho rằng những va chạm nóng nảy vừa qua chỉ là hệ quả từ sự quyết liệt trên sân cỏ và không nên bị trầm trọng hóa vấn đề.

Lời phát biểu của Gavi xuất hiện trong bối cảnh FIFA đang ráo riết thu thập báo cáo để xử lý vụ xô xát nổ ra hôm 20/7 trên SVĐ MetLife (Mỹ). Nhiều luồng dư luận hiện đòi hỏi một án phạt trừng phạt thích đáng cho những cái đầu nóng bên phía Argentina.

Leandro Paredes đang là nhân tố trọng tâm bị điều tra do có hành vi hành hung, khơi mào xô xát với các tuyển thủ Tây Ban Nha, trong đó có màn tác động với chính Gavi. Trong khi đó hậu vệ Nahuel Molina đối mặt với cáo buộc trực tiếp vung đấm vào mặt tiền vệ Rodri trong lúc lộn xộn.

Không chỉ các cầu thủ, trợ lý HLV Roberto Ayala cũng bị Sky Sports đưa vào tầm ngắm vì hành vi xô đẩy Dani Olmo khi chen vào đám đông.

TN (SHTT)