-
Các đại lý xổ số miền Nam nợ gần 7.630 tỷ đồng tiền vé -
Mâm cỗ Trung thu tạo hình con vật gây tranh luận: Đẹp mắt hay lãng phí? -
Khoảnh khắc nữ MC bị banner đổ sập lên người khi đang dẫn chương trình, tình hình sức khỏe hiện tại? -
Vợ chồng Mai Anh “thao túng” 48 cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương thế nào? -
Nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An mất liên lạc sau khi rời nhà đi học thêm -
Cựu kế toán Cục Điện ảnh bị đề nghị truy tố sau 15 năm bỏ trốn -
Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương -
Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống bé trai 4 tuổi nguy kịch sau tai nạn -
Ban tổ chức giải PUBG châu Á xin lỗi vì vội vàng loại VĐV Việt Nam -
Hà Nội tổ chức lại giao thông Vành đai 1 qua khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh
Thể thao
02/05/2019 04:39Sau cái lắc đầu của Thành Lương & lời tố bầu Đức là nỗi lo lớn của thầy Park
1. Mới mấy ngày trước, nhà vô địch V.League hai năm liền trong màu áo CLB Bình Dương - Tăng Tuấn đã nghẹn ngào lên tiếng nói về những ngày tháng quá khứ ở CLB HAGL, lý do phải dứt áo ra đi khỏi đội bóng phố Núi, khỏi vòng tay của bầu Đức, cũng như ước mơ không thành - ước mơ được khoác lên người chiếc áo ĐTQG Việt Nam.
Tiếc nuối về những tháng ngày thi đấu đỉnh cao ở Bình Dương bao nhiêu, Tăng Tuấn càng trăn trở với lời mắng của bầu Đức được cho là dành cho mình: "Cầu thủ Việt Nam càng lớn càng mất dạy" bấy nhiêu.
Tăng Tuấng không giấu được vẻ nghẹn ngào với những tâm sự uất nghẹn: "Nhưng mà sau một thời gian, mình có nghe và biết rằng từ khi mình chuyển về Bình Dương, thì cái cơ hội lên đội tuyển của mình đã bị dập tắt. Sau này mình gặp lại các cầu thủ trẻ HAGL và tất cả ngồi uống nước thì có nói với mình một câu là anh đừng bao giờ mơ lên tuyển nữa nhé.
Đấy thực sự là một câu nói mà sau này mình mới biết là vì lý do gì mà mình không bao giờ có một cơ hội, một tia hi vọng nhỏ nhoi nào để được lên dự đội tuyển Việt Nam".

Năm năm cống hiến cho HAGL, Tăng Tuấn dứt áo ra đi bởi bản hợp đồng mới mà đội bóng phố Núi chìa ra cho anh chỉ có giá trị phân nửa so với các CLB khác muốn có anh, cụ thể là CLB Bình Dương. Cuộc chia tay giữa họ không êm đẹp, bởi Tăng Tuấn cần sự đãi ngộ thỏa đáng với công sức và tài năng của anh, còn HAGL thì cần lòng trung thành được đánh giá bằng "sự biết điều" của cầu thủ.
Như nếu đúng như Tăng Tuấn bộc bạch, rằng cơ hội lên tuyển của anh bị cắt đứt bởi câu nói ám chỉ của bầu Đức, thì quả tình vẫn còn đó rất nhiều điều đáng suy nghĩ, đáng lo ngại.
2. Hơn hai năm rưỡi sau thất bại ở AFF Cup 2016, thêm lần nữa cái tên Thành Lương được xướng lên. Hôm nay, Thành Lương là người nói câu từ chối với HLV Park Hang-seo để nhường chỗ cho các đàn em. Ngày ấy, tiền vệ CLB Hà Nội cũng là người chủ động nói lời chia tay với ĐTQG trong nỗi tiếc nuối của không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Ngày ấy, cầu thủ sở hữu đến 4 Quả bóng Vàng Việt Nam chỉ được HLV Hữu Thắng bố trí đá trí hai trận ở AFF Cup 2016: gặp Campuchia và trận bán kết lượt đi với Indonesia.
Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Lương "dị" chỉ được tung vào sân ở phút thứ 73. Trên băng ghế dự bị, anh tỏ ra cực kỳ sốt ruột khi các đồng đội trong sân đá rất bế tắc. Trước khi được gọi thay người, Thành Lương có trao đổi với một trợ lý rằng "vào sân muộn quá, lại ở thế bị dẫn bàn thế này thì rất là khó đá".
Giải đấu năm ấy, HLV Hữu Thắng vấp phải rất nhiều sự chỉ trích với cách lựa chọn và sử dụng nhân sự cho đội tuyển quốc gia của mình. Trận đấu mà Thành Lương được tung vào sân muộn ấy, ngoài dàn cầu thủ xứ Nghệ, HLV Hữu Thắng còn bố trí đến 3 cầu thủ trẻ HAGL ra sân trong đội hình chính trong trận cầu "sinh tử" trên sân Mỹ Đình.

Trước đó, tiền đạo Anh Đức cũng bị mang tiếng oan "quay lưng với đội tuyển" bởi cả HLV Hữu Thắng lẫn Công Vinh. Nhưng những người trong cuộc thì đồn đoán rằng cú "dìm" Anh Đức không phải để lấy chỗ cho Công Vinh, mà là cho Công Phượng - "cậu con cưng" của bầu Đức, người đã lớn tiếng đòi đuổi HLV Miura đi, để lấy chỗ cho Hữu Thắng.
Và năm 2016 cũng là năm Thành Lương lần thứ tư nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Ở đỉnh cao sự nghiệp của riêng mình, Thành Lương đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay đội tuyển...
3. Trước mắt HLV Park Hang-seo hiện tại là những nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, ở cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam, với những mục tiêu lớn là vòng loại World Cup 2022, SEA Games 2019 và Olympic 2020.
Chỉ hơn một tháng nữa, cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị, với việc tập trung cả hai đội tuyển cùng một lúc. Ở đó, danh sách sơ bộ của thầy Park sẽ có chừng 70 cái tên chia đều cho hai đội tuyển, để cùng lúc luyện quân cho cả hai đấu trường.

"Nuôi quân cho đội tuyển" là điều mà bầu Đức thường xuyên nói về cách HAGL làm bóng đá. Cũng vì thế, việc cầu thủ của đội bóng phố Núi góp mặt ở các cấp đội tuyển Việt Nam nhận được sự quan tâm sát sao của ông bầu này.
Suốt mấy năm qua, từ thời của HLV Hữu Thắng đến Park Hang-seo, việc HAGL luôn chơi bết bát ở V.League đã là hình ảnh quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Hiện tại cũng vậy, dù đã thay tướng, nhưng đội bóng phố Núi vẫn chưa bước ra được khỏi chuỗi trận đáng thất vọng, xếp tận thứ 10 với vỏn vẹn 7 điểm sau 7 vòng đấu V.League đầu tiên.
Ở V.League, những tuyển thủ quốc gia của HAGL đều chơi không mấy khởi sắc, từ Văn Toàn, đến Minh Vương, Triệu Việt Hưng... trong khi đó Văn Thanh chỉ vừa mới chớm trở lại sau chấn thương nặng. Nhưng nhận được sự quan tâm nhiều nhất là Công Phượng và Xuân Trường.
Hai ngôi sao sáng nhất của HAGL xuất ngoại, mang theo nhiều kỳ vọng của bầu Đức, cũng như người hâm mộ. Nhưng cho đến hiện tại, bao trùm lên họ đang là thực tại đau buồn. Sau những sự hào nhoáng ca tụng của truyền thông Hàn Quốc, Công Phượng bị thất sủng ở Incheon United, còn trên đất Thái, người hâm mộ chủ yếu thưởng thức màn trình diễn của Xuân Trường ở... các cuộc vui tập thể được Buriram United tổ chức ngoài sân cỏ.
Nói không ngoa, đỉnh điểm của sự thất vọng được đẩy cao nhất ở hiện tại, với trận đấu gần nhất của CLB mà mình đầu quân, cả Xuân Trường lẫn Công Phượng đều "mất tích" - thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu.
Liệu những cầu thủ đang nỗ lực hết mình, và thể hiện được khả năng của mình hàng tuần ở V.League có xứng đáng được tập trung và sử dụng hơn những cầu thủ phải miệt mài mài quần trên băng ghế dự bị ở những CLB nước ngoài như Xuân Trường, Công Phượng hay không? Hỏi, tức là đã tự trả lời.

HLV Park Hang-seo vẫn đang rất thành công với bóng đá Việt Nam, và đang tự tin hướng về những mục tiêu mới, thì sự bết bát của những cầu thủ HAGL, đặt trong bối cảnh lời từ chối của Thành Lương và tiếng nói ấm ức của Tăng Tuấn làm dấy lên bóng dáng của bầu Đức, có làm thầy Park "khó nghĩ" không? Hẳn là có.
Bầu Đức vẫn là người có ơn với HLV Park Hang-seo, với bóng đá Việt Nam khi đưa nhà cầm quân Hàn Quốc về cho VFF, thậm chí còn trả lương cho ông. Nhưng trên sân cỏ, chuyên môn là thứ duy nhất được quyền lên tiếng, và có vẻ trước mắt thầy Park đang là nỗi lo lớn, nỗi lo mang tên chính đội bóng phố Núi của ông bầu HAGL. Liệu phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường, HLV Park Hang-seo?
Theo Tâm Anh - Đông Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Iran tại New York giữa căng thẳng hai nước (21:24)
- Các đại lý xổ số miền Nam nợ gần 7.630 tỷ đồng tiền vé (21:07)
- Mâm cỗ Trung thu tạo hình con vật gây tranh luận: Đẹp mắt hay lãng phí? (48 phút trước)
- Camera ghi lại cảnh ô tô bị nước lũ cuốn trôi, nữ chủ xe nghi mất tích (1 giờ trước)
- Cứu giúp cụ bà bị ngã bên đường, nam shipper bị khởi kiện đòi bồi thường 3,5 tỷ đồng và phán quyết công tâm từ tòa án (1 giờ trước)
- KRAFTON cấm vĩnh viễn hai tuyển thủ PUBG: Hứng chịu làn sóng tẩy chay và nguy cơ bị chặn triệt để tại Việt Nam (3 giờ trước)
- Thủ tướng chấp thuận cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thôi việc (3 giờ trước)
- Đại diện Việt Nam cùng 5 quốc gia Đông Nam Á bị cấm góp mặt tại Miss Universe 2026 (4 giờ trước)
- Hà Nội: Phụ huynh bức xúc khi kiểm tra bữa ăn bán trú trường tiểu học, tranh cãi vì món chính giống tóp mỡ và thực đơn sai cam kết (4 giờ trước)
- Sôi sục làng PUBG Esports: Án phạt cấm vĩnh viễn giáng xuống hai siêu sao PUBG Việt Nam (4 giờ trước)