-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Thể thao
23/09/2022 15:30Sau thất bại, người Thái muốn sa thải Polking và học theo gương Việt Nam
Trong buổi tối tại Chiang Mai, trước sự chứng kiến của gần 2 vạn khán giả nhà, Thái Lan đã thất bại trước Malaysia, lần thứ ba liên tiếp không thể vào chung kết giải đấu do chính họ tổ chức.

Theo Thairath, “các tuyển thủ Thái Lan đã chiến đấu bằng cả trái tim trước khi gục ngã trên chấm phạt đền”, trong khi SiamSport bình luận “đây là kết quả đau lòng” và “tuyển Thái để thua đáng tiếc”. Thế nhưng người hâm mộ xứ sở Chùa Vàng không chung quan điểm đó. Hầu hết đều nghĩ rằng thất bại của Thái Lan là xứng đáng và Malaysia thực sự vượt trội cả về tinh thần cũng như lối chơi.
Trên một diễn đàn lớn, người hâm mộ Thái chỉ ra “Bầy voi chiến” ra sân mà không có ý tưởng rõ ràng, tuyến giữa không thể cầm bóng và toàn đội thiếu sự gắn kết. Họ cũng mất bóng dễ dàng, không cạnh tranh được với đối thủ về tốc độ và thể lực. Ngay cả việc Chanathip phải rời sân phút 13 vì chấn thương cũng không thể giải thích cho sự kém cỏi của Thái Lan.
Trong đội hình vẫn còn nguyên các hảo thủ như Theerathorn Bunmathan, Weerathep Pomphan, Thitiphan Phuangchan, Supachai Chaided và Supachok Sarachat, thế nhưng Malaysia lại là những người ghi bàn trước (phút 32). Phải đến phút 90+5, 1 phút sau khi Malaysia chỉ chơi với 10 người, Thái Lan mới có được bàn gỡ hòa. Thế nhưng sự hưng phấn đó không giúp ích nhiều. Người Thái vẫn gục ngã sau loạt đá luân lưu bởi pha sút hỏng duy nhất của Supachok.
Trước King’s Cup 2022, cuộc khảo sát được tổ chức bởi KBU Sport cho thấy 79,66% người được hỏi quan tâm tới giải đấu. Tuy nhiên chỉ có 27,66% nghĩ rằng tuyển Thái sẽ lên ngôi trên sân nhà. Về lý do, 29,0% tin Thái Lan thiếu khả năng cạnh tranh và 22,88% nghi ngờ năng lực của HLV Mano Polking.
Sau thất bại, Thái Lan sẽ tranh hạng 3 King's Cup 2022 với Trinida&Tobago, làn sóng chỉ trích Polking lại bùng lên. “Mano đến với lời quảng cáo về phong cách hiện đại, nhưng rốt cuộc Thái Lan vẫn chơi theo phong cách lạc hậu, chỉ biết chuyền dài, tạt bổng”, một người hâm mộ viết. “Tôi đã nói về sự bất tài của Mano từ lâu, và không ai lắng nghe”, người khác nói.
Cùng với lời kêu gọi sa thải Polking, nhiều người cũng đề xuất Liên đoàn bóng đá Thái nên tìm một HLV Hàn Quốc giống như Việt Nam đang có HLV Park Hang-seo. “Người Hàn sẽ mang tới những thứ Thái Lan còn thiếu, gồm sức mạnh, nền tảng thể lực, phòng ngự có hệ thống và tính kỷ luật”, một người bình luận. “Hãy xem Việt Nam của HLV Park Hang-seo vừa đánh bại Singapore như thế nào. Họ chỉ dùng cầu thủ dự bị, U19 và U23 cũng đủ để vùi dập đối thủ 4-0” là một nhận xét khác.
Nói tới Việt Nam, một chủ đề thu hút nhiều bình luận là về thể hình của lứa trẻ Việt Nam trong trận đấu với Singapore. Nhiều người hâm mộ Thái Lan nói rằng cầu thủ Việt Nam ngày càng giống người Nhật, với thể hình chắc, dày và có sự cân bằng tốt, trái ngược vóc dáng mảnh khảnh của lứa trẻ Thái Lan. Theo họ, đó không phải tính di truyền mà là kết quả của sự đầu tư bài bản, chế độ tập luyện cũng như sự phát triển của khoa học thể thao trong đào tạo.
Tuy nhiên quan điểm này không phải ai cũng đồng tình. Sau nhiều năm đóng vai anh cả của Đông Nam Á, thừa nhận bóng đá Thái đang tụt hậu là một điều khó khăn.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (27 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (33 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (35 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (51 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (52 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (1 giờ trước)