-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thể thao
09/08/2023 17:26Sợ Liên đoàn nước nhà quỵt tiền, tuyển nữ Nigeria đòi tiền thưởng World Cup
Đội tuyển nữ Nigeria đã trải qua một vòng chung kết ấn tượng. Tiến tới giải đấu với những lùm xùm về chuyện nợ tiền lương, thưởng và sự thờ ơ của Liên đoàn bóng đá, Nigeria bị hoài nghi rằng họ sẽ sớm bị loại.
Nhưng ngược với dự đoán, đại diện châu Phi thi đấu rất tốt. Họ bỏ lại sau lưng những lẫn cấn để tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. Nigeria chinh phục từng vật cản một cách ấn tượng. Đầu tiên là trận hòa ĐKVĐ Olympic Canada 0-0. Sau đó, Nigeria bất ngờ đánh bại chủ nhà Australia và chiến thắng này đã mở ra con đường để họ tiến vào vòng trong.
Tại đây, họ phải gặp nhà đương kim vô địch châu Âu - ĐT Anh. Đối thủ mạnh vượt trội, nhưng Nigeria cũng kiên cường chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ và tạo ra những cơ hội cho riêng mình. Tiếc rằng, may mắn đã không song hành với họ ở loạt đá luân lưu.
Nigeria bị loại ở vòng 1/8, khép lại một vòng chung kết được coi là ấn tượng. Và ngay lập tức sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng, họ đã đánh động đến liên đoàn nước nhà đòi quyền lợi.
Ban cán sự tuyển Nigeria, đứng đầu gồm đội trưởng Onome Ebi và Asisat Oshoala, cầu thủ đang khoác áo Barcelona, tiếp tục đòi LĐBĐ Nigeria (NFF) phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ lương thưởng trong hơn 1 năm qua, đồng thời cam kết trả đầy đủ tiền thưởng World Cup nữ 2023.
Đây là khoản tiền thưởng FIFA tặng cho các cầu thủ dựa theo thành tích. Ước tính, mỗi thành viên tuyển nữ Nigeria sẽ nhận 60.000 USD cho việc lọt vào vòng 1/8, một con số đủ để thay đổi cuộc sống của rất nhiều người trong số họ.
Ngoài ra, LĐBĐ Nigeria sẽ nhận 1,87 triệu USD cho thành tích vào vòng 1/8 của đội nhà. Vậy nhưng, trước giải họ đã tuyên bố rằng sẽ giữ khoản tiền thưởng này lại, bên cạnh đó nhiều khả năng là 1/3 số tiền thưởng của các cầu thủ (FIFA trả thưởng cho cầu thủ qua liên đoàn) với lý do NFF “cần giải quyết các vấn đề tài chính”. Với tình hình này, có thể cuộc chiến sẽ dai dẳng.
Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) mới đây ra tuyên bố sẽ ủng hộ và hỗ trợ các cầu thủ nữ Nigeria trong việc đòi quyền lợi chính đáng.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)