-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
16/12/2024 17:34Thua ngược MU trong 2 phút, Pep Guardiola thừa nhận 'không đủ giỏi'

Guardiola, 53 tuổi, vừa gia hạn hợp đồng với Man City hồi tháng 11, tỏ ra thất vọng khi các học trò một lần nữa thất bại, lần này trước kình địch Manchester United.
Man City dẫn trước với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng trong hiệp 1 của Josko Gvardiol, nhưng chỉ trong 116 giây cuối trận đã để thua liên tiếp hai bàn và thất bại chung cuộc trên sân nhà.
Phát biểu sau trận đấu, Guardiola nhận trách nhiệm về chuỗi thành tích thảm hại của các cầu thủ.
"Tôi là HLV, tôi không đủ giỏi. Đơn giản vậy thôi. Tôi không có gì để biện minh. Tôi là HLV, tôi không tìm được giải pháp, không truyền được thông điệp tới cầu thủ," chiến lược gia Tây Ban Nha nói.
"Man City là đội bóng lớn, khi thua tới tám trận thì điều gì đó không ổn đã xảy ra. Chúng tôi dẫn trước Feyenoord 3-0 rồi bị cầm hòa... các bạn nghĩ đó là do chấn thương? Không phải đâu," Guardiola phân tích.
"Bóng đá là môn thể thao cảm xúc. Các cầu thủ lo âu khi có bóng và không có bóng. Điều tệ nhất là không thể bình tĩnh, thoải mái. Điều đó giúp gì cho các cầu thủ? Họ sẽ có động lực và tự tin. Tôi đã nói nhiều lần rồi, phải thư giãn. Tôi không đủ giỏi để các cầu thủ cảm thấy như vậy, tôi rất muốn điều đó xảy ra," cựu HLV Barcelona và Bayern Munich nêu quan điểm
"Năm nay thật không may mắn điều đó xảy ra rất nhiều lần. Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm. Chúng tôi chơi không tốt. Do tình chuyển biến nhanh, hiện tại chúng tôi đang gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi thua quá nhiều. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, trận đấu gần như đã được định đoạt. Họ cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng không có gì đáng kể. Nhưng chúng tôi đã biếu họ hai bàn," Guardiola than thở, dù vậy khẳng định ông không đổ lỗi cho các cầu thủ.
"Trong 9 năm đây không phải thất bại nặng nề nhất. Các trận thua ở Champions League tệ hơn. Nhưng thời điểm này chúng tôi cần kết quả tốt để cải thiện tinh thần. Mọi thứ đang tệ hơn. Tôi cần tìm giải pháp, nhưng tới lúc này tôi chưa có gì và đó là sự thật," chiến lược gia Tây Ban Nha kết luận.
Dù dẫn trước đối thủ trên sân nhà, Man City không tạo được nhiều cơ hội trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Điều này khiến Man United có cơ hội lật ngược thế cờ trong những phút cuối.
Hồ Anh (SHTT)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (1 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (1 giờ trước)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (2 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (2 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (3 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (3 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (3 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (4 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (4 giờ trước)