Quyết định thổi phạt đền đầy tranh cãi của trọng tài ở phút bù giờ đã khiến U19 Việt Nam ôm hận trước Indonesia và đứng trước nguy cơ bị loại sớm.
08-1780880397-tiet-lo-nguyen-nhan-u19-viet-nam-nhan-qua-phat-den-nghiet-nga-truoc-indonesia
U19 Việt Nam thua U19 Indonesia vì quả phạt đền ở phút bù giờ (Ảnh: CNN Indonesia).

Trận chạm trán kịch tính vào tối ngày 7/6 giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia đã khép lại với tỷ số 1-2 nghiêng về đội bóng xứ sở vạn đảo. Thất bại đầy tiếc nuối này không chỉ cắt đứt mạch mạch bất bại mà còn đẩy thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vào thế hiểm nghèo trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Điểm nhấn định đoạt số phận trận đấu diễn ra ở ngay phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, khi trọng tài chính người Nhật Bản, ông Ryo Tanimoto, bất ngờ chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà.

Tình huống dẫn đến bước ngoặt nghiệt ngã này bắt nguồn từ pha tranh chấp bóng bổng vô cùng quyết liệt trong khu vực cấm địa giữa hậu vệ Nguyễn Hoàng Nam của U19 Việt Nam và tiền đạo Theodore Leeming bên phía U19 Indonesia. Khi cả hai cầu thủ cùng bật cao, tiền đạo đối phương đã nhanh hơn một nhịp để chạm vào bóng. Ngay sau đó, phần đầu của Nguyễn Hoàng Nam đã có sự va chạm với phần phía sau gáy của Theodore Leeming.

Mặc cho những phản ứng dữ dội từ các cầu thủ áo đỏ, trọng tài Ryo Tanimoto vẫn kiên quyết giữ nguyên nhận định đây là một pha phạm lỗi của hậu vệ Việt Nam. Các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi liên tục giải thích rằng pha va chạm của Hoàng Nam hoàn toàn không phải là một hành động cố ý mà chỉ là tình huống tranh chấp trên không bình thường. Tuy nhiên, do giải đấu năm nay hoàn toàn không áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), vị vua áo đen đã không thể tham khảo các góc quay chậm khác nhau để đưa ra quyết định chính xác hơn. Tiếng còi của ông ngay lập tức được cụ thể hóa bằng một quả phạt 11m cho Indonesia mà không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Trên chấm phạt đền, chân sút Evanddra Florasta đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Anh lạnh lùng dứt điểm đánh lừa thủ môn Hoa Xuân Tín từ khoảng cách 11m, ghi bàn thắng quyết định ấn định thắng lợi 2-1 cho đội bóng trẻ xứ vạn đảo. Trận thua này đã trực tiếp đẩy U19 Việt Nam vào tình thế vô cùng gian nan. Giờ đây, đoàn quân của chiến lược gia người Nhật Bản không còn quyền tự quyết mà phải hồi hộp chờ đợi kết quả từ các loạt trận ở bảng B và bảng C mới có thể biết chắc chắn liệu mình có giành được tấm vé vớt vào vòng bán kết hay không.

QT (SHTT)