-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thể thao
15/05/2018 22:19Trọng tài không thổi phạt đền khiến HAGL 'mất vé' vào tay CLB Hà Nội là đúng?
Ở phút 52, HAGL tổ chức phản công nhanh và Rimario ngã trong vòng cấm đội chủ nhà sau tác động của một hậu vệ CLB Hà Nội. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hiền Triết không thổi phạt đền. Ngoại binh HAGL đã giơ tay phản đối tình huống này và cho rằng đội khách xứng đáng có quả 11m.
Trao đổi với PV, cựu còi Vàng Dương Mạnh Hùng cho rằng: “Theo quan điểm của cá nhân tôi khi theo dõi tình huống này, đây không phải phạt đền và trọng tài đã quyết định chính xác. Cầu thủ Hà Nội có tác động nhưng chưa đủ để cầu thủ HAGL ngã như thế.

Tôi nghĩ ngoại binh của HAGL có vã ngã hơi tiểu xảo để kiếm phạt đền nhưng không qua mặt được trọng tài Nguyễn Hiền Triết”.
Đây có thể nói là huống quan trọng của trận đấu ở sân Hàng Đẫy, bởi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền thì HAGL có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Điều này mở toang ra cánh cửa vào bán kết cho đội bóng phố Núi.
Tuy nhiên, theo lý giải ở trên của cựu còi Vàng Dương Mạnh Hùng thì trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã đúng khi không cho HAGL hưởng phạt đền ở tình huống Rimario ngã trong vòng cấm.
Về hai tình huống bị thổi việt vị của Văn Toàn, ông Dương Mạnh Hùng nói: “Quan điểm của tôi là trợ lý hai bắt không chính xác. Cả hai tình huống này không việt vị. Có thể trọng tài đã không theo kịp vì đây là hai tình huống khó.
Nếu trợ lý hai bắt chuẩn xác thì chưa biết kết quả như thế nào vì Văn Toàn sẽ đối mặt thủ môn. Mọi thứ có thể thay đổi nếu Toàn có cơ hội ghi bàn thắng”.
Ở trận đấu này, Văn Toàn đã có bàn thắng mở tỷ số cho HAGL, một bàn thắng cực kỳ quan trọng trong bối cảnh đội khách chơi hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà.
Đáng nói, Rimario là người có đường kiến tạo để Văn Toàn di chuyển thông minh và loại bỏ hai trung vệ của CLB Hà Nội để ghi bàn thắng.
Cả hiệp 1, HAGL gần như giơ lưng chịu trận trước Hà Nội. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất lực trong việc có bàn thắng và phải trả giá với bàn thua ở đầu hiệp 2.

Dẫu vậy, HAGL không thể duy trì được lợi thế dẫn bàn mong manh. Đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Thành Chung sau tình huống phạt góc. Cú đánh đầu tung lưới này đã giúp đội bóng Thủ đô giành vé đi tiếp vào bán kết.
Như chia sẻ của ông Dương Mạnh Hùng, điều đáng nói là tình huống không thổi phạt đền và hai lần Văn Toàn bị thổi việt vị không chuẩn xác. Đây là 3 pha bóng đáng nói nhất ở trận tứ kết giữa Hà Nội và HAGL.
Sau hai lượt trận, Hà Nội và HAGL hòa nhau với tổng tỷ số 3-3 nhưng đội bóng Thủ đô có 2 bàn thắng trên sân khách (lượt đi hòa 2-2), còn đội bóng phố Núi chỉ 1 bàn ở sân Hàng Đẫy (lượt về hòa 11). Vì vậy, CLB Hà Nội giành vé vào bán kết.

Bốn đội bóng ở bán kết Cúp quốc gia 2018 là CLB Hà Nội, Bình Dương, Thanh Hóa và SLNA. Có lẽ nhiều người hâm mộ phố Núi đang tiếc nuối khi đội nhà cách vé vào bán kết chỉ vài phút nhưng không thể bảo vệ được tỷ số 1-0 nên phải chia tay ở tứ kết.
Theo Văn Nhân (Saostar.vn)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




