Tình hình Bảng đấu Panda Cup 2025 trở nên kịch tính sau thất bại sát nút của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước đối thủ đến từ Trung Á.

Chiều 15/11, giải giao hữu Panda Cup 2025 tiếp tục diễn ra với lượt trận thứ hai, chứng kiến màn đọ sức giữa U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan. Trước đó ở trận ra quân, U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua chủ nhà U22 Trung Quốc với tỷ số 1-0.

Trong khi đó, U22 Uzbekistan bước vào trận đấu này với tâm lý buộc phải thắng sau khi để thua U22 Hàn Quốc 0-2 ở lượt trước. Gặp đối thủ được đánh giá là có thể hình tốt hơn, U22 Việt Nam gặp bất lợi ngay ở phút thứ 4.

15-1763207852-u22-viet-nam-thua-dang-tiec-truoc-doi-thu-manh-cuc-dien-giai-tu-hung-tro-nen-kho-doan.jpg
U22 Việt Nam thua đáng tiếc trước U22 Uzbekistan (Ảnh: UFA)

Từ đường tạt bóng bên cánh phải của Karimov Behruzion (số 7), hậu vệ Saidxon Hamidov băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho U22 Uzbekistan. Bàn thắng sớm giúp đội bóng Trung Á chơi hưng phấn, liên tục dồn ép và buộc thủ môn Trung Kiên cùng các đồng đội phải căng mình chống đỡ trong những phút tiếp theo.

Phải mãi đến phút 23, U22 Việt Nam mới có được pha dứt điểm đầu tiên, dù nỗ lực của Đình Bắc chỉ mang về một quả phạt góc. Phút 30, Karimov tiếp tục thử tài Trung Kiên bằng một cú sút uy lực nhưng thủ môn thuộc biên chế HAGL đã cản phá xuất sắc.

Cơ hội thực sự nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam chỉ xuất hiện vào cuối hiệp 1, khi Đình Bắc dứt điểm chệch cột dọc từ đường chuyền của Viktor Lê ở phút 41. Một phút sau đó, khung thành Việt Nam lại chao đảo và Trung Kiên phải bay người hết cỡ để cản phá một cú sút xa nguy hiểm của đối phương.

Sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ đạo các cầu thủ U22 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tấn công, đồng thời thực hiện hàng loạt sự thay đổi như đưa Thái Sơn, Thanh Nhàn, Anh Quân vào sân. Đình Bắc tiếp tục là người có nhiều cơ hội dứt điểm nhất, nhưng không thể làm khó được hàng thủ và thủ môn U22 Uzbekistan.

Đội bạn chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công. Phút 73, Anh Quân dâng cao căng ngang nhưng bị thủ môn đối phương chặn lại. Ngay sau đó, U22 Uzbekistan tổ chức phản công nhanh. May mắn cho U22 Việt Nam khi thủ môn Trung Kiên đã xuất sắc cứu nguy trong tình huống đối mặt, tránh phải nhận bàn thua thứ hai.

Những phút cuối trận là thời điểm U22 Việt Nam dồn tổng lực với hy vọng tìm bàn gỡ. Sau khi Đình Bắc và Văn Trường được rút ra, Tuấn Phong và Ngọc Mỹ được tung vào sân.

Chính Ngọc Mỹ đã tạo ra cơ hội vô cùng thuận lợi ở phút 89, nhưng đồng đội Thanh Nhàn lại chạm bóng vọt xà ngang. Đỉnh điểm của sự tiếc nuối là ở phút bù giờ 90+3, khi Ngọc Mỹ tiếp tục đánh đầu chạm xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa.

Chung cuộc, U22 Việt Nam chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước U22 Uzbekistan.

Kết quả này khiến hai đội hiện cùng có 3 điểm và hiệu số 0 sau 2 lượt trận. Về lý thuyết, cơ hội cạnh tranh chức vô địch vẫn còn với U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ buộc phải thắng U22 Hàn Quốc ở lượt cuối vào ngày 18/11 tới, đồng thời chờ đợi kết quả cặp đấu còn lại giữa U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan.

Tối nay, trận đấu còn lại của lượt trận thứ hai Panda Cup 2025 sẽ diễn ra giữa chủ nhà U22 Trung Quốc (0 điểm, hiệu số -1) và U22 Hàn Quốc (3 điểm, hiệu số +2).

PV (SHTT)