-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Thể thao
07/01/2026 21:48U23 Hàn Quốc chia điểm trong trận cầu không bàn thắng trước Iran

Tối ngày 7/1, cuộc đọ sức giữa hai "ông lớn" của bóng đá trẻ châu Á trên sân Al Shabab FC Arena đã diễn ra với kịch bản đầy tẻ nhạt. Suốt 90 phút thi đấu, cả U23 Hàn Quốc và U23 Iran đều nhập cuộc với tâm thế quá đỗi thận trọng. Sự dè chừng lẫn nhau khiến trận đấu trở nên thiếu sức sống, nghèo nàn về ý tưởng tấn công và gần như không để lại bất kỳ dấu ấn chuyên môn đáng kể nào cho giới mộ điệu.
Mặc dù U23 Hàn Quốc là đội nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian, nhưng sự lấn lướt này hoàn toàn vô hại. Những pha triển khai tấn công của đội bóng xứ kim chi thường xuyên rơi vào bế tắc ngay từ khu vực trung tuyến. Việc các cầu thủ chuyền hỏng liên tiếp cùng lối chơi thiếu sáng tạo đã khiến các đợt lên bóng trở nên rời rạc. Tình huống đáng chú ý duy nhất mà Hàn Quốc tạo ra trong hiệp một là pha đưa bóng vào lưới của Kim Tae-won, song bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị.
Ở phía bên kia chiến tuyến, U23 Iran cũng không cho thấy sự khởi sắc hơn là bao. Đại diện Tây Á chủ động chọn lối chơi chậm rãi, đặt sự an toàn của phần sân nhà lên hàng đầu. Dù có những giai đoạn trong hiệp hai Iran phối hợp mạch lạc hơn đối thủ, nhưng sự thiếu sắc bén ở những tình huống cuối cùng đã khiến các cơ hội hiếm hoi lần lượt trôi qua trong sự nuối tiếc.
Điểm nhấn buồn cho trận đấu này chính là việc phải chờ đến tận những phút bù giờ cuối cùng, U23 Hàn Quốc mới có thể tung ra cú dứt điểm trúng đích đầu tiên. Tuy nhiên, nỗ lực muộn màng này không đủ để đánh bại thủ thành phía Iran. Đây chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất cho một thế trận bế tắc kéo dài suốt thời gian thi đấu chính thức.
Kết quả hòa 0-0 được xem là cái kết hợp lý cho màn trình diễn nhạt nhòa của cả hai đội. Với 1 điểm có được sau ngày ra quân, cả U23 Hàn Quốc và U23 Iran sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiến sâu tại giải đấu năm nay, đặc biệt khi những thử thách khó chịu mang tên U23 Uzbekistan và U23 Lebanon đang chờ đợi họ ở phía trước.
- Hà Nội: Xử phạt cá nhân dùng AI chế ảnh "người cưỡi trăn khổng lồ" trên hồ Hoàn Kiếm (1 giờ trước)
- Hà Nội dùng camera AI ghi nhận 17.196 vi phạm giao thông, cảnh báo nhiều "điểm nóng" ùn tắc (1 giờ trước)
- Lý giải bất ngờ: 8 năm liên tiếp người Việt không được đón 30 Tết, chỉ còn 29 ngày cuối năm (1 giờ trước)
- Tổng thư ký bóng đá Malaysia được "Minh oan" trong vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch (2 giờ trước)
- Tiệc cưới hỗn loạn tại Ninh Bình: Cô dâu, chú rể và con nhỏ bị tấn công bằng mắm tôm gây phẫn nộ (2 giờ trước)
- Xuất hiện thông tin bôi nhọ MC Quyền Linh, Công an lên tiếng cảnh báo (2 giờ trước)
- Vụ bí thư xã nghi bỏ lớp bồi dưỡng chơi Pickleball: Quyết định không tái cử HĐND, lên tiếng giải thích lý do nghỉ học (2 giờ trước)
- Hà Nội: Bắt giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội chống phá Nhà nước (3 giờ trước)
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (4 giờ trước)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (4 giờ trước)