-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Thể thao
14/09/2022 03:53Văn Toàn ghi bàn, HAGL vẫn không thắng trận thứ năm liên tiếp
Bàn thắng
Bình Dương: Welington (45’); HAGL: Văn Toàn (36’)
Vắng Xuân Trường không phải là tổn thất lớn HAGL bởi HLV Kiatisak vẫn còn đó những tiền vệ khác như Minh Vương, có thể khỏa lấp khoảng trống. Vấn đề khiến cho NHM đội bóng phố núi lo lắng là phong độ của cả một tập thể khi HAGL đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng (sau 90 phút).
Chơi trên sân đội bóng vừa đánh bại Viettel là Bình Dương nên HAGL nhập cuộc càng thận trọng. Có lúc, đoàn quân của ông Kiatisak chỉ kiểm soát bóng được hơn 30%.
Áp đảo về thời lượng cầm bóng trên sân nhưng trước lối chơi chậm chắc của đội khách để đảm bảo sự an toàn cho hàng thủ, Bình Dương không có pha bóng nào đáng kể về phía cầu môn của Tuấn Linh ngoại trừ pha lao vào trong thế bị vặn sườn không thể kết thúc bóng của Dũ Đạt ở đầu trận.
Kiểm soát bóng ít nhưng HAGL đôi khi đe dọa khung thành đội chủ nhà bằng những tình huống đá phạt cố định. Nói cách khác, đội khách có những tình huống hãm thành nguy hiểm, rõ nét hơn so với chủ nhà.
Và một trong những tình huống ấy đã giúp cho HAGL khai thông được thế bế tắc. Từ một pha bóng lộn xộn trong khu vực cấm địa của Bình Dương sau cú đánh đầu dội xà bật ra của Minh Vương ở phút 36, Văn Toàn lao vào tung cú đá bồi chính xác đưa HAGL vươn lên dẫn trước.
Phút 42, Văn Toàn ngã trong vòng cấm sau pha lao ra cản bóng của thủ môn Sơn Hải nhưng trọng tài không cho HAGL được hưởng quả phạt đền vì xác định thủ môn Bình Dương không phạm lỗi.
Chơi trong bế tắc, những tưởng phải chấp nhận tình thế bị dẫn bàn thì trong một pha hãm thành ở phút 45, Bình Dương đã có bàn gỡ. Ngay sau khi Tiến Linh dứt điểm trúng cột dọc dội ra thì ở tình huống bóng sau đó, Welington tung cú sút sệt đưa bóng bật chân hậu vệ Maurico đổi hướng đi vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương.
Khác với hiệp 1, HAGL chơi chủ động hơn trong hiệp 2. Các miếng hãm thành từ 2 biên đường đoàn quân của ông Kiatisak khai thác triệt để và đem đến độ nguy hiểm lớn cho khung thành đội chủ nhà.
Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn đều có những tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng những pha dứt điểm của những cầu thủ này hoặc quá hiền để không thắng được thủ môn Sơn Hải hoặc bật chân hậu vệ của Bình Dương đi ra ngoài.
Sau khoảng nửa thời gian của hiệp 2 bị đẩy vào thế bị động, Bình Dương cũng đã dần kiểm soát được lại bóng nên tạo thế trận khá ngang ngửa. Tuy nhiên, các học trò của ông Lư Đình Tuấn lại khá bế tắc trong các pha hãm thành nên không có tình huống sóng gió nào đáng kể để có thể khiến thủ môn Tuấn Linh phải trổ tài.
Pha bóng đáng tiếc nhất của đội chủ nhà là ở phút 92 khi Văn Vũ có bóng khá thoái mái trong vòng cấm rồi tung cú sút nhưng lai đưa bóng trúng hậu vệ Maurico đổi hướng, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn trông thấy cho chủ nhà.
Hòa 1-1 là kết quả phù hợp với diễn biến trên sân. Đây là trận đấu thứ năm liên tiếp không thắng của HAGL, trong đó có trận hòa 1-1 trước Sài Gòn FC ở tứ kết cúp Quốc gia sau 90 phút thi đấu chính thức.
Đội hình thi đấu
Bình Dương: Sơn Hải, Olivier, Tuấn Cảnh (Văn Đại, 84'), Văn Vũ,Thanh Long, Dũ Đạt (Trọng Huy, 77'), Hoàng Bảo (Sỹ Giáp, 61', Anh Tỷ, Eydison, Tiến Linh, Welington (Vỹ Hào, 84').
HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Mauricio, Tuấn Anh, Văn Thanh, Minh Vương (Thành Nhân, 90+3'), Hữu Tuấn, Văn Toàn (Bảo Toàn, 87'), Công Phượng, Bruno, Brandao.
Theo Phan Hồng (Bongdaplus.vn)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (29/10/25 22:06)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (29/10/25 21:46)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (29/10/25 21:20)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (29/10/25 21:10)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (29/10/25 20:53)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (29/10/25 20:00)