Giới quyền Anh Mexico bàng hoàng trước cái chết của võ sĩ trẻ Josue David Hernandez, người thiệt mạng ngay tại nhà riêng sau khi lao vào bảo vệ em gái trong một vụ tấn công đầy bi kịch.

Sự việc xảy ra khi Hernandez đang trông bốn người em gái tại nhà ở San Luis Potosí. Một trong số các em bất ngờ bị tấn công, khiến anh lập tức lao vào can thiệp. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông đã dùng dao rựa chém vào Hernandez, khiến anh gục xuống và tử vong tại chỗ.

Khi lực lượng cứu hộ tới nơi ngày 2/12, họ chỉ có thể xác nhận chàng võ sĩ 20 tuổi đã không qua khỏi, còn nghi phạm thì nhanh chóng bỏ trốn và hiện vẫn đang bị truy tìm.

Hernandez được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của quyền Anh Mexico. Anh theo đuổi boxing từ năm 15 tuổi, thi đấu nổi bật ở các giải trong bang, mang về nhiều danh hiệu nghiệp dư và từng tập sparring với các võ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu.

Trước khi vụ việc xảy ra, anh đang trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên, dự kiến diễn ra vào đầu năm tới – cột mốc được xem là bước khởi đầu quan trọng cho sự nghiệp của anh.

Sự ra đi đột ngột của Hernandez khiến những người gắn bó với làng boxing vô cùng đau xót, đặc biệt là huấn luyện viên Titan Rodriguez – cựu võ sĩ từng tranh đai thế giới hạng siêu ruồi.

Trong lời tiễn biệt nghẹn ngào, ông viết: “Tôi thức dậy với tin dữ rằng cậu đã rời xa chúng tôi. Người bạn, người em, người đồng hành trên mỗi buổi chạy của tôi… Bao nhiêu ước mơ còn dang dở. Một phần trái tim tôi như mất đi cùng cậu. Chỉ Chúa mới biết vì sao những điều này xảy ra. Tôi yêu cậu rất nhiều, Josue David Hernandez. Hãy tỏa sáng trên thiên đường, vị vua của tôi.”

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, trong khi người hâm mộ và đồng đội chưa thể nguôi nỗi tiếc thương trước cái chết của một tài năng trẻ đầy hứa hẹn.

Biên Thùy (SHTT)