-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
30/05/2018 16:52'Vua đất nện' Nadal sẽ vô địch Pháp mở rộng 2018 nhờ… ông trời?
Simone Bolelli chắc chắn không phải đối thủ xứng tầm của Nadal ở vòng một Pháp mở rộng 2018. Trong quá khứ, tay vợt người Italia chưa từng thắng Nadal ở 5 cuộc đối đầu và lần 6 thứ gặp nhau cũng không phải ngoại lệ.
Bolelli thực chất còn không đủ điều kiện chính thức tham dự Pháp mở rộng 2018 và anh chỉ được gọi thay thế Dolgopolov, người rút lui vào phút chót vì chấn thương. Mặc dù vậy, không phủ nhận những nỗ lực tuyệt vời của Bolelli, khi anh chơi đầy nỗ lực trước đối thủ người Tây Ban Nha.

Khoảng cách trình độ giữa hai bên quá chênh lệch, nên Bolelli không tránh khỏi 2 set đầu thất bại trong ngày thi đấu thứ hai. Nhưng đến khi sức mạnh ý chí phát huy, giúp Bolelli bẻ break của Nadal để vượt lên dẫn 3-0 trong set thứ 3 (29.5), đà hưng phấn và hy vọng ít nhất cũng thắng một set danh dự của anh đã bị cản lại bởi… ông trời. Trời đổ mưa đã khiến trận đấu bị gián đoạn và sau một ngày bị hoãn, đến khi gặp lại nhau, Bolelli dù vẫn nỗ lực nhưng không thể gây ra bất ngờ trước một Nadal đã “bình tâm, tĩnh trí”.
Kết cục của set thứ 3 ra sao thì ai cũng rõ: Bolelli có gắng dẫn tới 5-2, nhưng Nadal cuối cùng cũng gỡ hoà 6-6 và sau đó thắng 11-9 ở loạt tie-break, qua đó thắng chung cuộc 3-0. Bình luận về trận đấu này, nhà báo Stuart Ballard (Anh) đặt câu hỏi hài hước: Phải chăng khi các đối thủ có cơ hội gây bất ngờ với Nadal thì họ sẽ bị thời tiết cản phá?
Dĩ nhiên mưa hay nắng thì trên mặt sân đất nện, Nadal vẫn thuộc diện vô đối. Nhưng đúng là tay vợt này vô tình gặp may mắn mỗi khi anh đối diện với nguy cơ bị thua một set đấu nào đó. Cách đây ít ngày, cũng trên sân đất nện, trong trận chung kết Rome Masters 2018 gặp Alexander Zverev, khi Nadal đang bị dồn vào cửa tử thì… trời mưa. Sau đó, khi trận đấu trở lại, Zverev đã không duy trì được hưng phấn nữa và gác vợt trước Nadal.
Nadal tất nhiên cũng không hề mong đợi trời mưa bởi điều đó khiến lịch thi đấu và mọi sự điều chỉnh về thể lực của anh bị gián đoạn. Nhưng mỗi khi lâm vào thế khó, tay vợt người Tây Ban Nha hẳn cũng không thể lý giải được vì sao, anh lại được hỗ trợ kịp thời bởi thời tiết, điều không hề xuất hiện trong bất cứ phương án chiến thuật nào.
Theo Long Nguyên (Dân Việt)








- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (15:39)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)




