Một buổi sáng yên bình tại ngoại ô Mumbai (Ấn Độ) đã biến thành cơn ác mộng khi một con báo hoa mai hung dữ bất ngờ xâm nhập khu dân cư, tấn công liên tiếp 7 người và khiến một cô dâu sắp cưới rơi vào tình trạng nguy kịch.
Báo hoa mai tấn công vào khu dân cư đông đúc ở Ấn Độ khiến 7 người bị thương

Sự việc bắt đầu từ khoảng nửa đêm đến rạng sáng ngày 19/12, khi người dân địa phương phát hiện một con báo hoa mai lang thang trên các tuyến đường tại Bhayandar East. Tuy nhiên, đỉnh điểm của nỗi sợ hãi xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng, khi con thú dữ này xông thẳng vào một tòa nhà nằm gần ga tàu – khu vực vốn có mật độ dân cư rất cao.

Lợi dụng lúc cửa một căn hộ ở tầng một đang mở, con báo đã lẻn vào bên trong và lao thẳng vào phòng ngủ. Tại đây, nó tấn công chị Anjali Tak (23 tuổi) khi cô vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng la hét thất thanh của nạn nhân đã khiến cả gia đình và hàng xóm bàng hoàng. Chị Anjali bị thương rất nặng, đặc biệt là ở vùng mặt với vết thương sâu gây mất máu nhiều.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô gái trẻ đã có một hành động dũng cảm phi thường. Dù đang chịu đau đớn tột cùng và bị thương nghiêm trọng, Anjali vẫn cố gắng thoát ra ngoài và kịp thời khóa chặt cửa phòng ngủ, nhốt con báo bên trong để ngăn nó tiếp tục gây hại cho người khác. Tuy nhiên, trước khi bị cô lập trong căn phòng, con thú dữ đã kịp tấn công thêm 6 người khác, bao gồm 3 thành viên trong gia đình và 3 người hàng xóm lao vào ứng cứu.

Một người thân của nạn nhân, cũng là người bị báo vồ trúng, bàng hoàng kể lại: "Khi nghe tiếng em gái hét lên, tôi chạy sang thì thấy con báo đã ở trong nhà. Anjali đang ngủ nên không kịp chạy thoát như những người khác. Chúng tôi cố gắng khống chế nó nhưng con vật lập tức vồ lấy bất kỳ ai tiến lại gần."

Lực lượng chức năng sau đó đã phải phá cửa sổ để đưa Anjali ra ngoài và chuyển cô đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc càng thêm đau lòng khi người thân cho biết Anjali vừa mới đính hôn và đang chuẩn bị cho đám cưới dự kiến tổ chức vào tháng sau. Hiện cô đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Chiến dịch vây bắt con thú dữ bắt đầu từ 8 giờ sáng với sự huy động lực lượng cảnh sát và kiểm lâm đông đảo. Toàn bộ các tuyến đường xung quanh tòa nhà bị phong tỏa để đảm bảo an toàn, trong khi hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn vây kín hiện trường để theo dõi. Con báo bị nhốt chặt trong phòng ngủ suốt nhiều giờ liền. Đến khoảng 15 giờ chiều, sau hai phát bắn thuốc gây mê qua cửa sổ của lực lượng kiểm lâm, con vật mới hoàn toàn bất tỉnh và được đưa vào lồng sắt để chuyển đến trung tâm cứu hộ.

Sự xuất hiện của báo hoa mai tại khu vực này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại và hoang mang trong cộng đồng, bởi Bhayandar East cách khu rừng gần nhất thuộc công viên quốc gia đến hơn 10km. Hiện tại, chính quyền địa phương đang tiến hành trích xuất camera an ninh để làm rõ bằng cách nào con thú dữ có thể di chuyển một quãng đường dài vào sâu trong khu dân cư mà không bị phát hiện sớm hơn. Các biện pháp ngăn chặn động vật hoang dã xâm nhập cũng đang được khẩn trương triển khai để bảo vệ an toàn cho người dân.

QT (SHTT)