Một làn sóng gấu hoang tấn công chưa từng có đang khiến tỉnh Akita (Nhật Bản) rơi vào khủng hoảng.

Thống đốc tỉnh Akita, ông Kenta Suzuki, hôm nay đã có cuộc trao đổi khẩn cấp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, nhấn mạnh rằng "mạng sống của người dân trong tỉnh đang gặp nguy hiểm" nếu không nhận được sự giúp đỡ của Lực lượng Phòng vệ (SDF).

Ông Suzuki mô tả tình hình là thực sự nghiêm trọng, khi các vụ tấn công của gấu thường nhắm thẳng vào cổ và mặt nạn nhân. Đáng báo động hơn, gấu không còn chỉ xuất hiện ở vùng núi mà đã xâm nhập vào các khu vực thành thị, gây gián đoạn nghiêm trọng cho cuộc sống thường nhật.

Lời kêu gọi của Thống đốc được đưa ra sau vụ tấn công mới nhất vào ngày 24/10, khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương.

29-1761702218-gau-nhat-ban-tan-cong-khien-54-nguoi-thuong-vong-thong-doc-phai-keu-goi-quan-doi-tran-ap.webp
Các vụ gấu tấn công người gia tăng khắp Nhật Bản

Thống kê của giới chức Akita cho thấy mức độ khủng hoảng đang leo thang chóng mặt. Trong năm nay, tỉnh đã ghi nhận 54 người thương vong do gấu tấn công, một con số tăng vọt so với 11 người của năm ngoái. Số vụ chạm trán giữa người và gấu cũng tăng gấp 6 lần, lên tới hơn 8.000 vụ.

Phản hồi lại lời kêu cứu, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi, người mới được bổ nhiệm, cam kết rằng chính phủ sẽ "tận dụng tối đa năng lực và thẩm quyền" để khôi phục an ninh cho người dân.

Trước mắt, Thống đốc Suzuki cho biết tỉnh Akita đã bắt đầu phân phối chai xịt chống gấu cho trẻ em dọc các tuyến đường đến trường như một biện pháp bảo vệ tạm thời.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do số lượng gấu gia tăng, kết hợp với việc dân số ở các vùng nông thôn suy giảm, khiến con người và gấu ngày càng tiếp xúc gần hơn. Nhiều vụ chạm trán xảy ra ngay trong các thị trấn, làng mạc, khi gấu tiến vào khu dân cư, thậm chí vào nhà dân và siêu thị để kiếm ăn.

TN (SHTT)