-
"Thành tựu xuất sắc nhất là cưới được em": Lời ngôn tình gây sốt của thiếu gia nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn -
Nghị định 168 thay thế Nghị định 100: Một số vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt tăng rất cao -
Đề xuất giữ Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục đào tạo, tránh chuyển toàn bộ thành bảo tàng -
Dâu mới "chết lặng" khi thấy vợ cũ của chồng vẫn nghiễm nhiên làm chủ căn bếp nhà mình -
Hiện trường nam sinh viên tử vong trên vỉa hè TPHCM, phát hiện dấu hiệu bất thường trước đó -
Đề xuất áp phụ thu giá vé máy bay lên tới 553.000 đồng vì giá dầu tăng vọt -
Mâu thuẫn buồng chuối, em ruột đâm anh tử vong giữa trưa ở Hưng Yên -
Hé lộ những điều ông Trịnh Văn Quyết đã làm trước khi trở lại vị trí Chủ tịch Tập đoàn FLC -
Thanh Hóa chính thức có tân Chủ tịch HĐND tỉnh sau nửa năm khuyết vị trí -
Chủ tịch Khánh Hòa Trần Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy
Pháp luật
01/01/2026 22:45Lời khai tàn nhẫn của Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Cao Cường, sự thật chấn động đằng sau vỏ bọc hiệp sĩ
Liên quan đến vụ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (tự xưng “hiệp sĩ đường phố”), Công an TP.HCM xác định đối tượng cùng đồng phạm đã lợi dụng danh nghĩa giải cứu người Việt Nam bị giữ tại Campuchia để cưỡng đoạt tài sản, nâng khống tiền chuộc và tổ chức cho người nhập cảnh trái phép.
Theo cơ quan điều tra, đánh trúng tâm lý hoang mang, lo sợ của các gia đình có người thân bị giam giữ trong các ổ lừa đảo ở nước ngoài, nhiều nạn nhân đã tìm đến Nguyễn Thanh Hải, tin tưởng giao tiền cho nhóm đối tượng mang danh “hiệp sĩ” cứu người.

Không tiền thì không cứu
Công an cho biết, Nguyễn Thanh Hải chủ động xây dựng hình ảnh một “hiệp sĩ giải cứu miễn phí” trên mạng xã hội. Thông qua nhiều tài khoản có lượng người theo dõi lớn, Hải thường xuyên đăng tải video, bài viết thể hiện việc giúp người không nhận thù lao.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi gia đình nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải chuyển tiền thì mới tiến hành “giải cứu”, nếu không có tiền sẽ từ chối hỗ trợ.
Nhóm của Nguyễn Thanh Hải còn tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu tại các địa điểm cố định, phân công người ghi chép thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung và chỉnh sửa clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm tạo dựng uy tín. Công an xác định đây là thủ đoạn quảng bá có chủ đích để tiếp cận thêm nạn nhân.
Sau khi xác định người cần “giải cứu” đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Hải móc nối với các đầu mối tại nước này để đưa người ra ngoài. Tiếp đó, các đối tượng nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu gia đình chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Theo lời khai, một phần tiền được dùng để chi trả cho các đầu mối phía Campuchia, số còn lại Hải cùng đồng phạm chia nhau hưởng lợi bất chính.
Sau khi nhận tiền, nhóm này tổ chức đưa người về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hay giấy tờ hợp pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.
Công an TP.HCM xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó riêng Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.
Nâng gấp đôi giá “giải cứu”
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thêm một đối tượng hoạt động trái pháp luật dưới vỏ bọc “hiệp sĩ cứu người” là Huỳnh Cao Cường.
Theo điều tra, Huỳnh Cao Cường sử dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên giải cứu nạn nhân bị lừa sang Campuchia. Thông qua các tài khoản TikTok và Facebook mang tên “Huỳnh Cao Cường – Đức Năng Thắng Số”, đối tượng thường xuyên đăng tải những video dàn dựng các cảnh giải cứu kịch tính nhằm lấy lòng tin của các gia đình có người thân bị kẹt tại các ổ lừa đảo.
Thực chất, các hoạt động “nghĩa hiệp” này chỉ là vỏ bọc cho một kế hoạch trục lợi. Khi gia đình nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của người bị giữ, sau đó móc nối với các đầu mối tại Campuchia để thương lượng tiền chuộc.
Tài liệu điều tra cho thấy, nếu phía Campuchia đưa ra mức giá chuộc từ 185 đến 240 triệu đồng, Cường sẽ thông báo với gia đình nạn nhân mức từ 280 đến 400 triệu đồng, qua đó chiếm đoạt phần chênh lệch.

Không dừng lại ở vai trò môi giới, Cường còn trực tiếp điều hành việc đưa người vượt biên. Để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, đối tượng chỉ đạo đàn em thuê ô tô lên khu vực biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) đón người và đưa về bằng các đường mòn, lối mở.
Sau khi đưa trót lọt về Việt Nam, các nạn nhân được đưa về quán ăn Cường 79 (TP.HCM) – nơi được xác định là “đại bản doanh” của đối tượng. Cường chỉ bàn giao người khi thân nhân đã thanh toán đủ số tiền yêu cầu.
Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện khoảng 30 vụ “giải cứu” với thủ đoạn tương tự, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan công an đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan, bao gồm các tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, mua bán người, các nhóm núp bóng “giải cứu” để cưỡng đoạt tài sản và các đường dây mở, sử dụng tài khoản ngân hàng tại Campuchia nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
- "Thành tựu xuất sắc nhất là cưới được em": Lời ngôn tình gây sốt của thiếu gia nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn (18:04)
- Ngân hàng Việt đầu tiên nhắm tới mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ (56 phút trước)
- Bi kịch tai nạn lao động tại Phú Thọ: Người thợ tử vong thương tâm sau khi kẹt trong thang máy (1 giờ trước)
- Ronaldo cần khổ luyện gấp 20 lần để tiệm cận đẳng cấp của Messi (2 giờ trước)
- "Mộ Dung Phục" Tu Khánh bị tung băng ghi âm thừa nhận ngoại tình với nhiều người (2 giờ trước)
- Giá đập hộp Galaxy S25 mới nhất 27/3 giảm sâu kịch sàn, rẻ hơn chục triệu "đại chiến" iPhone 17 (2 giờ trước)
- 3 nghệ sĩ đình đám vướng nghi vấn đi karaoke "tay vịn" (2 giờ trước)
- Nghị định 168 thay thế Nghị định 100: Một số vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt tăng rất cao (2 giờ trước)
- Hy hữu: Người phụ nữ "chết não" bỗng sống lại khi xe cứu thương vấp ổ gà (2 giờ trước)
- Ông trùm thực phẩm chức năng giả phi ổ cứng, sổ sách xuống sông Hồng sau tin mật báo của cựu công an (2 giờ trước)