Giữa trưa nắng như đổ lửa, nhiều người lao động ở thủ đô Hà Nội vẫn tất bật mưu sinh, kiếm từng đồng nuôi gia đình. Cái nắng nóng càng khiến công việc của họ trở nên vất vả, cực nhọc hơn.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 30/6 nhiệt độ tại thành phố Hà Nội từ 30 đến 36 độ C, có nơi lên đến 39 độ C.

Nắng nóng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều người không dám di chuyển ra đường vào giờ cao điểm.

Trên các tuyến đường vắng bóng người qua lại lúc buổi trưa. Tuy nhiên, trên những tuyến đường nội thành hoặc bến xe, góc chợ vẫn còn nhiều người nghèo vẫn phải vật lộn làm việc, mưu sinh. Nắng nóng càng khiến công việc mưu sinh của họ trở nên vất vả, cực nhọc.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào trưa 30/6:

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Theo trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 30/6 nhiệt độ tại thành phố Hà Nội từ 30 đến 36 độ C, có nơi lên đến 39 độ C.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội

Nắng nóng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều người không dám di chuyển ra đường vào giờ cao điểm. Trên các tuyến đường vắng bóng người qua lại lúc buổi trưa.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Những người ra đường phải trùm kín, khoác áo dài tay để hạn chế tiếp xúc với nắng nóng.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Tìm mọi cách để tránh nắng nóng.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Tuy nhiên, trên những tuyến đường nội thành hoặc bến xe, góc chợ vẫn còn nhiều người nghèo vẫn phải vật lộn làm việc, mưu sinh.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Nắng nóng càng khiến công việc mưu sinh của họ trở nên vất vả, cực nhọc.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Người đàn ông đạp xích lô giữa trưa nắng trên phố Đại Cồ Việt.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Vẻ mệt mỏi của người đàn ông làm nghề chở hàng thuê.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Người phụ nữ bán hàng rong bước những bước mệt nhọc giữa trưa nắng.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Vẻ mệt nhọc của người phụ nữ làm công nhân xây dựng.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Công nhân lao động phải trùm kín mặt để tránh nắng.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Người công nhân bốc vác ngồi nghỉ khi vừa xong việc.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Nắng nóng khiến người phụ nữ bán bánh mỳ ngủ gục bên chiếc thùng xốp.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Những giấc ngủ vội.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Hai người đi đường phải vào bóng râm để nghỉ sức.
Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở Hà Nội
Vẻ mệt mỏi của ông vá xe đạp trên phố Hai Bà Trưng, cạnh đó là một ông cụ chạy xe ôm đang tranh thủ chợp mắt giữa trưa.

Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)