-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Video
27/07/2023 22:32Bé trai thoát chết thần kì sau khi ngã từ trên tầng nhà chung cư
Truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc xảy ra ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào ngày 25/7.
Cha của đứa trẻ, ông Vương (Wang), kể lại rằng ông đã nhận được một cuộc điện thoại từ người chủ nhà vào khoảng 9h sáng cùng ngày cho biết con ông đã rơi từ tòa nhà xuống. .
"Khi nghe tin này, ánh mắt của tôi bỗng tối sầm lại vì sợ hãi. Tôi lập tức phi thẳng xe đến bệnh viện trong trạng thái nghẹt thở suốt quãng đường. Chỉ khi nhìn thấy con tôi an toàn, cuối cùng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm", anh Vương nói với các phóng viên.
Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, đứa trẻ được xác định không hề hấn gì ngoại trừ một vết trầy xước nhỏ ở đùi.
Khi được hỏi về nguyên nhân vụ việc xảy ra, anh Vương cho biết, nhà anh sinh sống trên tầng hai, với một sân thượng lớn bên ngoài có thể đi thẳng ra từ cửa sổ phòng ngủ. Ngày 23/7, sau khi dọn sân thượng, anh chỉ đóng cửa nhưng lại quên không khóa cẩn thận.
Sáng hôm sau, vì nghĩ rằng đứa trẻ thường ngủ đến 9 giờ hoặc 10 giờ sáng nên mẹ của anh Vương xuống nhà mua thuốc mà không hề biết đứa trẻ hôm đó đã thức dậy sớm hơn.
Không thấy ai ở nhà, đứa trẻ mò vào phòng ngủ của bố mẹ rồi leo ra ngoài sân thượng, dẫn đến cảnh tượng ớn lạnh được ghi lại như đoạn video.
Trong khi đó người lái xe buýt đón được đứa trẻ, Vương Cảnh (Wang Jing), người cũng đã có 2 con cho biết với bản năng của một người cha, anh không do dự mà lao về phía trước. Anh Vương Cảnh cho biết anh chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay trong lúc cứu đứa trẻ.
Người nhà cho biết, hiện cậu bé Trần Trần (Chen Chen) đã có tinh thần ổn định. Người cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của gia đình mình đối với tài xế xe buýt và những người hàng xóm tốt bụng khác mà ông vẫn chưa biết tên.
"Nếu không có những người tốt bụng này, chắc chắn gia đình chúng tôi sẽ vô cùng hối hận", anh nói. "Họ không chỉ cứu Trần Trần mà còn cứu cả gia đình chúng tôi".
Bình Minh (SHTT)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (2 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (2 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (3 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (3 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (3 giờ trước)