-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Video
03/04/2025 05:58Bé trai vô tư đi lang thang giữa dòng xe cộ đông đúc khiến người đi đường hốt hoảng
Sự việc xảy ra tại huyện Phi Đông, tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm khi anh Cui Chenlong và vợ đang lái xe dọc theo đường Long Tuyền thì bất ngờ phát hiện một đứa trẻ chạy ngược chiều ở làn tốc độ cao ngay trước mũi xe. Trong khi đó, rất nhiều phương tiện đang chạy với tốc độ cao đi rất gần đứa trẻ, tạo nên một tình huống vô cùng nguy hiểm.
Khi thấy điều này, anh Cui ngay lập tức dừng xe ở làn bên trái, bật đèn cảnh báo nguy và dùng xe làm rào chắn để chặn dòng xe. Vợ anh nhanh chóng chạy về phía đứa trẻ đang khá hoảng hốt và bế em vào xe của hai vợ chồng.
Sau khi giải cứu đứa trẻ, cặp đôi đã hỏi cậu bé về địa chỉ nhà và các thành viên trong gia đình, nhưng do còn quá nhỏ đứa trẻ không thể cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào. Cả hai sau đó quyết định đưa bé trai này đến đồn cảnh sát gần đó và họ bắt đầu tìm kiếm gia đình đứa trẻ. Thông qua cảnh quay giám sát và điều tra, họ đã có thể liên lạc với bà của đứa trẻ.
Ngay sau đó, bà của đứa trẻ đã đến đồn cảnh sát với vẻ mặt lo lắng. Khi thấy cháu trai mình bình an vô sự, bà liên tục cảm ơn cả cảnh sát và cặp đôi đi đường. Bà đã khóc và thừa nhận, "Tôi đã bất cẩn và không hề biết cháu trai mình đã đi lạc. Khi tôi nhận ra cháu mất tích, tôi đã vô cùng sợ hãi. Nếu không có sự giúp đỡ của các bạn, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được chuyện gì có thể xảy ra!".
QT (SHTT)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)