-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Video
10/02/2026 06:55Hà Nội tắc đường từ sáng đến đêm, các cửa ngõ tê liệt vì dòng người sắm Tết
Khác với ngày thường, áp lực giao thông những ngày này không chỉ tập trung vào khung giờ đi làm hay tan tầm mà kéo dài xuyên suốt từ sáng sớm đến chiều muộn. Các trục đường "nóng" như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và khu vực Ngã Tư Sở thường xuyên ghi nhận cảnh tượng hàng nghìn phương tiện chôn chân tại chỗ.

Trục Nguyễn Trãi - Tây Sơn hướng về trung tâm thành phố luôn trong tình trạng quá tải. Người dân phải mất gấp đôi, thậm chí gấp ba thời gian di chuyển so với ngày thường để đến được nơi làm việc.

Tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy, mặt đường không còn một khoảng trống khi ô tô dàn hàng kín lối, xe máy phải vất vả len lỏi qua từng kẽ hở giữa làn khói bụi và mưa rét.

Hệ thống đường Vành đai 2 và Vành đai 3 (cả trên cao lẫn dưới thấp) đều chịu sức ép cực lớn.
Trên Vành đai 3, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hàng kilomet ở cả hai chiều di chuyển.

Khu vực Bến xe Mỹ Đình, phố Nguyễn Hoàng và các đường lân cận bị bủa vây bởi lượng xe khách, xe tải vận chuyển hàng Tết, khiến giao thông rối loạn suốt cả ngày.

Không chỉ các đại lộ lớn, những tuyến phố nhỏ tại khu vực phố cổ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Tại các nút giao như Phùng Hưng – Hàng Bông, phương tiện đông đặc đến mức "bất động".
Trên đường Láng hay các điểm có đèn tín hiệu, người tham gia giao thông thường phải chờ từ 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể nhích lên được một đoạn ngắn.



Sự gia tăng đột biến của lưu lượng phương tiện cá nhân, cộng với nhu cầu mua sắm lễ vật cho ngày 23 tháng Chạp và vận chuyển quà biếu Tết là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Theo dự báo, áp lực giao thông sẽ còn tiếp tục leo thang và căng thẳng hơn nữa trong những ngày tới khi dòng người đổ về quê ăn Tết bắt đầu khởi hành.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)