Một phép màu đã xảy ra giữa thảm họa thiên tai tàn khốc tại Nepal khi lực lượng cứu hộ giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi bị mắc kẹt suốt 3 ngày đêm dưới đống đổ nát.

Hành trình cứu hộ thót tim giữa vùng biên giới

Theo thông tin công bố ngày 29/8 từ hai hãng tin CNN và India Today, vụ giải cứu kỳ diệu diễn ra vào khoảng 18h ngày 28/8 tại khu vực Timure thuộc huyện Rasuwa, nằm ở độ cao 2.200m gần trạm kiểm soát biên giới. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét kinh hoàng trên sông Bhote Koshi, các chiến sĩ thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal (APF) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc nhỏ phát ra từ dưới đống đổ nát.

Lập tức tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ đã tỉ mỉ, cẩn trọng gỡ bỏ từng mảng bê tông và đất đá để đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, sau khi được di chuyển về Trạm kiểm soát biên giới Timure, các nhân viên nhận thấy tình trạng sức khỏe của bé gái có dấu hiệu suy giảm vô cùng nghiêm trọng.

Clip bé gái được cứu từ trong đống đổ nát. Nguồn: India Today.

Giới chức địa phương lập tức lên kế hoạch vận chuyển cấp cứu em về thủ đô Kathmandu bằng đường hàng không. Dù vậy, bóng tối bao trùm cùng điều kiện thời tiết xấu bất ngờ đã ngăn cản chuyến bay cất cánh ngay trong đêm. Phải đến chiều ngày 29/8, bé gái mới được đưa đến Kathmandu bằng máy bay và hiện đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

Nguồn tin từ APF cho biết thêm, sau khi được chăm sóc, nghỉ ngơi và ăn uống vào sáng 29/8, cô bé mới bắt đầu hồi phục giao tiếp và cho biết mình tên là Manisha. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa thu thập được thông tin về tình trạng cũng như tung tích của cha mẹ em.

Sức tàn phá khủng khiếp của dòng lũ 160 km/h

Trận thảm họa khởi nguồn từ sáng ngày 26/8, khi một khối băng lớn trên núi bất ngờ bị vỡ, tạo thành dòng nước lũ hung hãn lao xuống thung lũng dốc đứng với tốc độ vượt quá 160 km/h. Cơn sóng lũ cao tới 21m cuốn phăng vô số đất đá, san phẳng nhà cửa, cầu đường và hàng loạt công trình hạ tầng trên diện rộng.

Tính đến thời điểm hiện tại, thảm họa thiên tai này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 669 người tại Nepal và 7 người ở khu vực Tây Tạng. Bên cạnh đó, gần 3.000 người vẫn đang trong trạng thái mất tích, bao gồm khoảng 2.426 người tại Nepal và 554 người tại huyện Gyirong (Tây Tạng). Trong số các nạn nhân chưa tìm thấy tung tích, có tới ít nhất 540 công dân nước ngoài, mà phần lớn là các tín đồ hành hương đến từ Ấn Độ.

Nguồn: CNN, India Today

PV (SHTT)