Một nhân chứng ước tính khoảng 90% dân cư thị trấn Timure có thể đã thiệt mạng hoặc bị chôn vùi do lũ quét.
28-1787928204-nhan-chung-uoc-tinh-90-cu-dan-mot-thi-tran-nepal-da-thiet-mang-hoac-bi-vui-lap-do-lu-quet

Theo các thông tin được AFP đăng tải vào ngày 28/8, công tác cứu hộ khẩn cấp đang diễn ra khẩn trương. Lực lượng chức năng tại Nepal phải liên tục huy động máy bay trực thăng để tiếp cận và giải cứu những người sống sót ra khỏi các vùng đất đang bị chia cắt hoàn toàn.

Tại Bidur, những chiếc trực thăng cứu hộ nối đuôi nhau hạ cánh dồn dập xuống bãi cỏ của một sân bóng quân sự. Nhiều nạn nhân bị thương rất nặng được khẩn trương khiêng bằng cáng, trong khi những người khác kiệt sức phải có lực lượng cứu hộ dìu từng bước.

Trong số những nạn nhân may mắn được giải cứu có anh Omkar Joshi, một nhân viên hải quan 35 tuổi. Anh đã trải qua một đêm kinh hoàng khi phải ẩn náu trên đỉnh đồi tại Timure, thị trấn biên giới giáp ranh giữa Nepal và Trung Quốc, trước khi trực thăng kịp thời tiếp cận.

Bàng hoàng kể lại sự việc, Joshi cho biết toàn bộ thị trấn gần như đã bị dòng nước lũ, bùn lầy và đất đá san phẳng hoàn toàn. Anh đau xót ước tính rằng có tới 90% cư dân tại đây có thể đã chết hoặc bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Nơi từng là khu dân cư sinh sống đông đúc giờ đây chỉ còn là một nghĩa địa rộng lớn, hoang tàn giữa cát sỏi.

Lũ quét xảy ra vào ngày 26/8, tàn phá nặng nề các khu dân cư nằm trải dọc theo hai con sông Bhote Koshi và Trishuli. Những người chứng kiến mô tả sức mạnh hủy diệt của dòng nước cuồn cuộn đổ về không khác gì một trận sóng thần.

Hàng trăm người đã vội vã tháo chạy lên những triền dốc lân cận. Dưới cơn mưa như trút nước suốt đêm đen, họ không thể di chuyển đi đâu khác và chỉ biết co cụm trên cao trong tuyệt vọng chờ đợi trực thăng cứu viện.  

Nguyên nhân dẫn đến thảm họa kinh hoàng này, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, bắt nguồn từ một sông băng bị sập. Một khối lượng khổng lồ gồm băng, đất và đá sỏi đã đổ ập xuống lòng sông Lhende Khola, vô tình tạo nên một con đập tự nhiên ngăn chặn hoàn toàn dòng chảy về phía hạ nguồn. Khi áp lực nước dâng cao vượt quá sức chịu đựng, con đập vỡ toang, giải phóng một lượng nước cùng bùn đá khổng lồ ồ ạt quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó.

Bên cạnh những hoang tàn đổ nát, bầu không khí đau thương vẫn đang bao trùm khắp nơi. Tại Bidur, đám đông người dân đứng ngồi không yên, ngóng trông từng tia hy vọng mong manh về những người thân chưa tìm thấy.

Trong số đó, người phụ nữ 37 tuổi tên Sita BK đang mòn mỏi tìm kiếm tin tức của em trai mình là Ramchandra, một giáo viên tại Timure. Lần cuối cùng cô liên lạc với em là vào buổi sáng ngày 26/8, ngay trước khi tai ương ập đến; kể từ khoảnh khắc ấy, số điện thoại của người giáo viên trẻ hoàn toàn bặt vô âm tín.  

Sự tàn phá tại các vùng hạ lưu cũng để lại những cảnh tượng xót xa không kém. Tại khu vực Devighat bên dòng Trishuli, trong số khoảng 150 ngôi nhà ven sông, giờ đây chỉ còn trơ trọi đúng một căn nhà duy nhất không bị cuốn phăng.

Một viện dưỡng lão cao 4 tầng tại đây may mắn chưa sụp đổ, song lực lượng cứu nạn bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng khoảng 7 người cao tuổi có thể đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá khi dòng sạt lở tràn vào tòa nhà đúng lúc họ đang cố gắng tìm lối thoát thân.

Dù vậy, theo lời người dân địa phương, các thông tin cảnh báo sớm về cơn lũ quét tràn xuống từ vùng núi cao đã kịp thời giúp nhiều người dân nhanh chân sơ tán và thoát khỏi thảm họa.

PV (SHTT)