Nhiều bình luận cho rằng chiến tranh, dù là bất cứ nơi đâu thì người lo lắng thậm chí đau khổ nhất vẫn là những người mẹ, người vợ ở hậu phương.

Đoạn video được quay vào giữa năm 2021 do người nhà của một gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ ghi lại cảnh người mẹ tiễn con ra trận.

Mặc dù biểu cảm của người mẹ hết sức thương yêu con và có nhiều hành động âu yếm nhưng tuyệt nhiên người lính không hề di chuyển mà chỉ đôi mắt của anh là không thể giấu được cảm xúc.

Chỉ đến khi người chỉ huy cho phép toàn bộ binh sĩ tự do, anh này mới ôm chầm lấy người mẹ mà nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh trước khi anh xa gia đình làm nhiệm vụ.

Video hiện xuất hiện trên nhiều mạng xã hội không chỉ ở Việt Nam mà cả các diễn đàn quốc tế trong bối cảnh chiến tranh Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt.

Nhiều bình luận cho rằng dù ở đâu, dân tộc hay màu da nào, thì tình mẫu tử vẫn là thiêng liêng nhất và chiến tranh chỉ mang lại đau khổ cho người dân đặc biệt là những người mẹ, người vợ nơi quê nhà.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)