Không chỉ gây ấn tượng với khả năng bền bỉ khi vượt qua hành trình dài hơn 106km từ Tô Châu đến Thượng Hải, "người máy" Viễn Chinh A2 còn khiến giới truyền thông thích thú bởi sự hóm hỉnh ngay sau khi hoàn thành thử thách lịch sử.

Giới công nghệ và những người yêu thích robot vừa chứng kiến một cột mốc mới khi Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức trao danh hiệu "Robot hình người đi bộ quãng đường xa nhất" cho người máy Viễn Chinh A2 của Trung Quốc.

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã và China News đăng tải ngày 22/11, kỷ lục này được xác lập vào giữa tháng, sau một cuộc hành trình đầy thử thách. Viễn Chinh A2 đã thực hiện cú "tản bộ" xuyên tỉnh với tổng quãng đường lên tới hơn 106km. Xuất phát từ hồ Kim Kê (thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô), "chàng" robot này đã bền bỉ di chuyển và cán đích tại khu vực bến Thượng Hải sầm uất (quận Hoàng Phố, Thượng Hải).

Điều khiến kỷ lục này trở nên thuyết phục là Viễn Chinh A2 không di chuyển trong phòng thí nghiệm hay trên máy chạy bộ, mà phải đối mặt với điều kiện thực tế khắc nghiệt. Trong suốt quá trình di chuyển, robot này đã phải xử lý hàng loạt chướng ngại vật phức tạp như đường nhựa, đường lát gạch gồ ghề, các cây cầu bắc qua sông và thậm chí là vỉa hè dành cho người khiếm thị.

Chưa dừng lại ở đó, Viễn Chinh A2 còn phải chinh phục các đoạn đường dốc thoải và duy trì khả năng vận hành ổn định trong môi trường thiếu ánh sáng khi di chuyển xuyên đêm.

Đánh giá về thành công này, ông Vương Sấm, Phó Chủ tịch Công ty AgiBot khẳng định, cuộc đi bộ đường trường này không chỉ là một màn trình diễn mà là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành của công nghệ. Ông nhấn mạnh: "Phần cứng, các thuật toán giữ thăng bằng và độ bền của người máy đã được hoàn thiện, chứng minh được độ tin cậy và sự ổn định cao".

Mặc dù trải qua quãng đường hơn 100km liên tục, theo ghi nhận của China News, tình trạng kỹ thuật của Viễn Chinh A2 vẫn rất tốt. Chi tiết duy nhất bị hao mòn là lớp cao su dưới bàn chân do ma sát với mặt đường quá lâu.

Ngay tại vạch đích, khi được các phóng viên vây quanh phỏng vấn, Viễn Chinh A2 đã có một câu trả lời đầy bất ngờ và hài hước, thể hiện trí thông minh giao tiếp ấn tượng: "Xem ra tôi cần đổi một đôi giày mới". Câu nói đùa này đã khép lại một hành trình kỷ lục đầy ấn tượng, mở ra những triển vọng mới cho ngành công nghiệp robot hình người trong tương lai.

QT (SHTT)