-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Xã hội
24/08/2022 13:45Ám ảnh của người chuộc hàng trăm nạn nhân khỏi công ty 'ma' ở Campuchia
Nhảy tường trốn công ty "ma"
Anh Đ.T.H. (SN 1985, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) được biết đến là một Tiktoker khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Campuchia. Người đàn ông này đã kết nối, giải cứu hàng trăm nạn nhân thoát khỏi đường dây mua bán người.
Anh H. kể, năm 2009, anh làm việc cho một công ty viễn thông ở Campuchia nên khá thông thạo ngôn ngữ của đất nước này. Sau thời gian trở về Việt Nam, năm 2021 anh tiếp tục sang Campuchia, và bị bán cho một công ty tại khu Chinatown, thành phố cảng Sihanoukville.
“Tôi bị bắt làm việc tại tòa 16 Chinatown. Khu này có 21 tòa nhà, mỗi tòa nhà có 8 tầng. Đây được xem là khu của nhiều người Trung Quốc, là khu “khét” nhất ở Campuchia. Ở khu này có tất cả dịch vụ”, anh H. cho hay.
Anh H. bị bắt làm việc ở Chinatown, nhưng do thông thạo ngôn ngữ, lại làm được việc nên anh H. rất được ông chủ người Trung Quốc tin tưởng.
“Công việc của tôi như một dân “sale”, tìm khách vào chơi tài xỉu, đánh bạc qua app lừa đảo do chúng tạo ra. Sau khi dẫn dụ được người chơi vào, chúng sẽ tìm cách lấy tiền của những người nhẹ dạ. Mỗi tháng họ trả cho tôi từ 500 - 1.000 USD.
Ở đây, tôi chứng kiến nhiều người bị chích điện, đánh đập do không làm theo ý của họ hoặc để lộ thông tin…”, anh H. kể.
"Họ nói 6 tháng thì tôi được về nhưng không phải thế, chúng giam lỏng và canh giữ nghiêm ngặt. Hôm đó vào khoảng 3h sáng, nhân lúc chúng sơ hở, tôi đã vượt tường trốn ra ngoài. Sau khi trốn ra ngoài, tôi đọc thấy thông tin chúng treo thưởng 30.000 USD cho người nào tìm và bắt được tôi”, anh H. nói.
Liều mình quay trở lại Campuchia...
Tháng 2 năm nay, do công việc ở quê không ổn định, anh H. quay trở lại Campuchia kiếm sống bằng việc đưa đón người sang, người về và làm dịch vụ visa sân bay, cho thuê nhà liên quan đến người Việt sinh sống ở đây.
“Sau thời gian làm việc, tôi thấy trên các hội nhóm Zalo, Facebook… có nhiều người Việt đăng thông tin muốn tìm phương tiện sau khi vượt tường rào, chạy trốn. Từ đó, tôi đã kết nối xe giúp họ. Lâu dần tạo thành một bộ máy làm việc nhanh nhạy, nên bất cứ người dân nào cần xe đưa đón ở vị trí nào, khắp các tỉnh ở Campuchia thì đều có xe chở”, anh H. kể.
Sáu tháng làm công việc dịch vụ, kết nối, anh H. kể đã chứng kiến hàng trăm người muốn được giải cứu khỏi nơi giam cầm trong sòng bài ở Campuchia.
“Có khoảng 700 nạn nhân người Việt đã liên hệ nhờ tôi giải cứu, kết nối xe. Trong số này, tôi chỉ giúp kết nối phương tiện được cho khoảng hơn 200 nạn nhân về nước thành công”, anh H. kể lại.
Theo anh H., quá trình giải cứu nạn nhân không hề dễ dàng và nguy hiểm đến tính mạng. "Có thời điểm tôi phải dùng mọi cách để thoát khỏi vòng vây của bộ phận bảo an "công ty ma". Có lúc trên xe tôi đang chở một nạn nhân vừa trèo tường ra ở thủ đô PhnomPenh. Tôi phải khóa cửa ô tô, vượt qua 10 người đàn ông lực lưỡng, có tới 3 ô tô vây thành vòng”, anh H. thuật lại.
Do thông thạo đường sá ở Campuchia, nhiều người nhà nạn nhân đã liên hệ với anh H. cầm tiền đến cổng các công ty “ma” để chuộc người về, mỗi người phải chuộc từ 2.000 – 7.000 USD (tùy từng công ty).
Anh H. cùng một người bạn nhận là người nhà nạn nhân đưa số tiền chuộc qua cổng chính để giao dịch. “Sau khi đếm đủ tiền, kiểm tra điện thoại và chúng tôi mà không phát hiện điều bất thường thì chúng sẽ thả người”, anh H. chia sẻ.
Với những trường hợp không có tiền chuộc về, cũng không thể thoát ra ngoài được, nhóm của anh H. sẽ liên hệ với cảnh sát Campuchia, nhờ họ vào công ty đưa người ra. Tuy nhiên, theo anh H., việc này là rất hiếm, bởi các anh không dám ra mặt và cũng vì có thể bị đe dọa đến tính mạng.
“Muốn nhờ cảnh sát vào cuộc, trước hết phải làm đơn tố cáo, kiện công ty đó giữ người trái phép, sử dụng lao động không hợp pháp. Từ đó, cảnh sát Campuchia mới có cơ sở để vào cuộc”, anh H. cho hay.
Ngoài ra, có hàng trăm nạn nhân nhắn tin qua các ứng dụng mạng xã hội để kêu cứu. “Trước khi chuẩn bị nhảy tường trốn, họ sẽ nhắn cho tôi địa điểm, địa chỉ trước đó 1 - 2 ngày. Thông thường tôi sẽ hỏi nạn nhân có chắc chắn thoát ra được không. Sau đó, tôi sẽ cho nhóm đến tham khảo vị trí trước, và điều xe đến điểm hẹn đó chở nạn nhân về. Bất cứ khung giờ nào cũng có nạn nhân”, anh H. nói.
Hiện hàng ngày anh vẫn làm công việc điều xe bởi nhu cầu của nạn nhân rất lớn. “Cũng có rất nhiều người hẹn đến đón nhưng mãi vẫn không trốn ra được. Ví như cách đây 3 ngày có người nhắn tin hẹn tôi đón ở cửa khẩu Mộc Bài nhưng đã 3 đêm rồi mà anh này chưa trốn ra được", anh H. kể.
Chưa kịp chuộc người thì thanh niên đã nhảy lầu tự tử
Trong những lần giải cứu, chuộc người, anh H. kể và ám ảnh nhất là lần phải đưa thi thể nạn nhân N.T.Đ. (SN 1995, quê Nghệ An, sống tại Tây Nguyên) trở về nước vào tháng trước.
Sau hai tháng đi “chui” sang Campuchia, bị bán vào các công ty lừa đảo do người Trung Quốc làm chủ, Đ. bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập. Ngày 13/7, người thân của nạn nhân Đ. nhắn tin nhờ anh H. tìm tung tích của Đ. để đưa về nước. Đến ngày 18/7, anh H. nắm được thông tin, vị trí của Đ. và liên hệ công ty để xin giá chuộc về.
“Tuy nhiên, khi chưa kịp chuộc người thì lúc 9h25 ngày 19/7, Đ. đã nhảy từ tầng 9 xuống tử vong. Tôi cảm thấy day dứt và ám ảnh trước cái chết của thanh niên này khi chưa kịp trả tiền chuộc”, anh H. chia sẻ.
A H. cho biết, Đ. mất không rõ lý do cụ thể. “Chỉ nghe người ta đồn vào đây đánh tài xỉu mất 250 triệu, có người thì nói xin chuộc nhưng công ty bảo tháng 8 mới cho chuộc người nên Đ. nhắn tin cho người thân “không muốn sống nữa” rồi tự tử”, anh H. nói.
Sau khi mất, thi thể nạn nhân được đưa vào chùa Stung Meanchey. Từ đây, anh H. cùng bạn bè đưa thi thể nạn nhân về quê, bàn giao cho gia đình.
Anh H. kể: “Để đưa được thi thể Đ. về quê, phải mất mấy ngày liền làm thủ tục. Đến ngôi chùa này, tôi trình giấy tờ ủy quyền của người nhà cho tôi đưa thi hài về, đến Đại sứ quán và Bộ Nội vụ xin giấy tờ hợp lệ. Sau đó chuẩn bị một chiếc quan tài 3 lớp họ mới cho đưa thi thể qua cửa khẩu”.
Ngày 22/7, thi thể của Đ. được anh H. đưa về nước, để gia đình lo hậu sự nhưng đây cũng là nỗi ám ảnh với anh H. trong hành trình hỗ trợ đưa các nạn nhân về nước.
Theo Thiện Lương (VietNamNet)
- Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (18:25)
- Cả gia đình 4 người tử vong tại Istanbul vì nghi nhiễm độc hóa chất tại khách sạn (18:19)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng, công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương (18:05)
- Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục cùng lĩnh án 2 năm tù (1 giờ trước)
- Con riêng của chồng cũ lo lắng theo dõi phiên xét xử, mong Hằng Du Mục được hưởng án treo (1 giờ trước)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (1 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (2 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (2 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (2 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (2 giờ trước)