Dù đang trong thời gian chấp hành án phạt đình chỉ hoạt động 2 tháng và bị xử phạt hành chính gần 40 triệu đồng, quán The King Beer Garden (Hải Phòng) vẫn phớt lờ pháp luật, hoạt động rầm rộ như một vũ trường ngoài trời, khiến cuộc sống người dân địa phương trở thành ác mộng.

Nỗi ám ảnh mang tên "tiệc âm thanh"

Thời gian gần đây, đời sống của các hộ dân tại tổ dân phố Tân Dương 1, phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) bị đảo lộn hoàn toàn bởi tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ quán The King Garden Beer. Vốn đăng ký là một quán bia, nhưng trên thực tế, địa điểm này lại hoạt động không khác gì một quán bar lộ thiên.

The King Beer Garden thường xuyên mở nhạc DJ công suất lớn khiến người dân bức xúc. Ảnh: VTC News.

Theo phản ánh đầy bức xúc của cư dân, thay vì không gian ăn uống thông thường, quán thường xuyên sử dụng hệ thống loa công suất cực lớn, mở nhạc dồn dập kéo dài quá 23h đêm. Kèm theo đó là tiếng hò hét, cổ vũ náo loạn cả một góc phố.

Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và những người lao động cần nghỉ ngơi để đi làm sớm.

Quán bia sử dụng hệ thống âm thanh khủng, các nữ nhân viên biểu diễn trên sân khấu với trang phục hở hang. Ảnh: VTC News.

Một người dân trong khu vực ngán ngẩm chia sẻ: "Sự việc đã kéo dài nhiều ngày, gây bức xúc tột độ trong khu dân cư. Chúng tôi đã nhiều lần gọi điện đến đường dây nóng của công an khu vực để cầu cứu, nhưng đâu lại vào đấy, tiếng ồn vẫn tiếp diễn hàng ngày không hề thuyên giảm".

Thực tế "trá hình" bên trong quán bia

Ghi nhận thực tế vào một buổi tối đầu tháng 2, không khí tại The King Garden Beer sôi động và hỗn loạn trái ngược hẳn với chức năng của một quán ăn. Hệ thống âm thanh hoạt động hết công suất, phát ra những tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ tối đến đêm khuya.

Sau khi phóng viên phản ánh tới lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Công an phường Thủy Nguyên đã đến hiện trường kiểm tra, xử lý vụ việc. Ảnh: VTC News.

Trên sân khấu, các vũ công trong trang phục "thiếu vải" thực hiện nhiều động tác khiêu gợi. Phía dưới, không ít thực khách trong cơn say xỉn đã lao lên sân khấu nhảy nhót cùng vũ công giữa tiếng hò reo phấn khích.

Chỉ đến khi lãnh đạo Công an TP Hải Phòng nhận được phản ánh kèm hình ảnh từ báo chí và chỉ đạo Công an phường Thủy Nguyên xuống hiện trường kiểm tra, âm nhạc tại quán mới chịu tắt.

Coi thường pháp luật: Bị đình chỉ vẫn mở cửa đón khách

Điều đáng nói nhất trong sự việc này là thái độ coi thường pháp luật của chủ cơ sở. Ông Bùi Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Nguyên xác nhận, quán The King Garden Beer đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt nghiêm khắc.

Cụ thể, ngày 7/1, tổ công tác của phường đã kiểm tra đột xuất và phát hiện ông Nguyễn Hoàng Hải (chủ quán) không xuất trình được Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cũng như Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chính chủ quán cũng thừa nhận việc kinh doanh khi chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Nhiều thực khách lên sân khấu lắc lư cùng hai nữ nhân viên như khung cảnh trong một quán bar. Ảnh: VTC News.

Hệ quả, ngày 14/1, UBND phường Thủy Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 40 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trong thời hạn 2 tháng.

Tuy nhiên, lệnh cấm dường như chỉ nằm trên giấy. Thực tế cho thấy The King Garden Beer vẫn hoạt động nhộn nhịp, khách ra vào nườm nượp và các màn biểu diễn sôi động vẫn diễn ra như chưa hề có án phạt nào được ban hành.

Trước tình trạng "nhờn luật" này, đại diện UBND phường Thủy Nguyên cho biết đã giao Công an phường và Cảnh sát khu vực nắm tình hình, đồng thời từng mời chủ cơ sở lên làm việc, nhắc nhở. Lãnh đạo phường khẳng định: "Quán đang trong thời gian đình chỉ hoạt động, nếu tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm".

QT (SHTT)