-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
23/11/2025 20:42Bể bơi Chelsea Park Hà Nội có chối bỏ trách nhiệm với khách hàng?

Mới đây, Chuyên trang Pháp Luật & Xã hội nhận được phản ánh của chị Đặng Lý Hương Giang (địa chỉ: phường Bạch Mai, Hà Nội) phản ánh, vào khoảng 19h ngày 5/8/2024, chị Hương Giang đã gặp tai nạn nghiêm trọng tại phòng thay đồ của bể bơi Chelsea Park.
Theo trình bày của chị Hương Giang: “Vào khoảng 17h cùng ngày, gia đình tôi gồm tôi, chồng tôi và 2 con có đến bơi ở bể bơi Chelsea Park. Sau khi bơi xong, tôi vào phòng thay đồ thì bị trượt ngã do sàn quá trơn. Khi trượt ngã, bàn chân tôi bị đập mạnh vào góc cột trụ sắt lồi ra ở góc phòng, khiến ngay lập tức đứt gãy hở gập ngược ngón chân trỏ, rách sâu gan ngón chân và chảy rất nhiều máu lúc đó”.

Đáng chú ý, theo khẳng định của chị Hương Giang, khi xảy ra tai nạn, đa số nhân viên của bể bơi (bao gồm cả nhân viên cứu hộ) có mặt đều tỏ ra rất bối rối và không biết cách sơ cấp cứu. Sau đó một lúc, một nhân viên cứu hộ mới lấy giấy ăn ra giúp chị Hương Giang thấm bớt máu.
Theo khẳng định của chị Hương Giang, chị gặp tai nạn nghiêm trọng là do sàn phòng thay đồ rất trơn trượt, nhưng bên bể bơi không hề lót thảm chống trượt, cũng không hề có biển cảnh báo trơn trượt. Trong khi đó, bể bơi không cho khách hàng được đi dép vào khu vực đó, chỉ được đi chân đất vào.

Chị Hương Giang cho biết: “Khi gia đình tôi làm việc với Ban quản lý tòa nhà Chelsea Park thì được biết trong năm 2025, Ban quản lý tòa nhà đã từng có góp ý bên bể bơi thay lại sàn vì khu vực thay đồ sàn bị trơn rồi mà bên bể bơi chưa thực hiện”.
Không những thế, theo mô tả của chị Hương Giang, phòng thay đồ có kết cấu rất sơ sài tạm bợ là một cụm buồng kích cỡ mỗi buồng như buồng vệ sinh, được dựng lên ngoài trời bằng các tấm ván gỗ công nghiệp ghép vào với nhau. Phòng chịu lực bằng cột trụ sắt nối giữa 2 buồng, tạo thành một phần cột trụ lồi ra bất thường ở góc phòng. Phần cột trụ lồi ra này có góc rất sắc và cứng gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Theo kết luận của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh - nơi cấp cứu, chị Hương Giang bị đứt gân, trật hở độ II ngón II bàn chân bên phải, vùng gan ngón II chân phải có vết thương kích thước khoảng 2cm, lộ gân cơ, ngón II chảy máu và biến dạng. Bác sĩ đã chỉ định phải nhập viện phẫu thuật cấp cứu gấp, ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, tiến hành nối gân, đóng đinh nối xương ngón chân và khâu 5 mũi bên ngoài.
Chị Hương Giang đã phải nằm viện điều trị 6 ngày sau phẫu thuật, sau đó tiếp tục theo dõi điều trị ngoại trú và tiếp tục phải phẫu thuật rút đinh cố định sau 1 tháng. Theo kết luận y tế, gân chân của Hương Giang tuy đã nối lại nhưng đã tổn thương không thể phục hồi lại chức năng hoàn toàn, để lại di chứng vĩnh viễn, ảnh hưởng khả năng vận động suốt đời.
Nhân viên bể bơi đăng tải bôi nhọ khách hàng?

Theo phản ánh của chị Hương Giang, trong thời gian chị nằm điều trị tại bệnh viện từ ngày 6-9/8/2025, phía bên bể bơi không hề tới trực tiếp thăm hỏi. “Tối ngày 7/8, gia đình tôi rất bức xúc có gọi hỏi quản lý bể bơi tên Kiên thì được phản hồi lại rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn, không thuộc trách nhiệm của họ. Do rất bức xúc nên ngày 8/8 tôi đã đăng bài trên Facebook tường thuật lại tai nạn mình đã trải qua” chị Hương Giang cho biết.
Ngay sau đó, chị Hương Giang cho biết: “Một tài khoản tên Ngân có viết rất rõ ràng là đại diện bể bơi Chelsea Park, đã đăng những thông tin sai sự thật về tai nạn của tôi nhằm bôi nhọ tôi và rũ bỏ trách nhiệm của họ”.
Chị Hương Giang cho rằng: “Hành vi lan truyền thông tin bịa đặt, sai sự thật này có dấu hiệu vu khống, bịa đặt, bôi nhọ và xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân tôi, gây bức xúc rất lớn cho gia đình tôi vì: Cư dân mạng sau khi đọc thông tin do Ngân đăng sai sự thật thì nhiều người đã để lại bình luận với những lời lẽ mang tính xúc phạm, miệt thị tôi trong khi tôi đang phải chịu đựng những đau đớn, hậu quả do tai nạn”.
Sau đó, gia đình chị Hương Giang đã phản ánh lên Ban Quản lý tòa nhà chung cư Chelsea Park, thì ngày 10/8 bên bể bơi mới cử một bạn quản lý tên Kiên tới viện thăm. Chị Hương Giang cho biết: “Sau khi tôi ra viện, ngày 12/8 có một chị tên là Bình giới thiệu là chủ bể bơi có tới nhà tôi gặp mặt. Tuy nhiên đến thời điểm làm đơn này là hơn 3 tháng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào thêm của bên bể bơi về trách nhiệm của họ cũng như bồi thường gì về thiệt hại của tôi mặc dù tai nạn xảy ra trực tiếp từ sự nguy hiểm trong kết cấu và điều kiện an toàn tại bể bơi”.
Theo tìm hiểu của phóng viên Pháp luật & Xã hội, bể bơi Chelsea Park được quản lý, vận hành bởi Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hải Đăng Việt Nam (người đại diện pháp luật Phạm Thanh Ngọc) có địa chỉ tại số nhà 13, ngách 1, ngõ 47 phường Đội Cấn (cũ), Hà Nội - ĐT: 0912028XXX.
Phóng viên Pháp luật & Xã hội đã liên hệ nhiều lần vào số điện thoại 0912028XXX của chị B (được Ban Quản lý tòa nhà Chelsea Park giới thiệu là chủ bể bơi) để làm rõ sự việc, cũng như trách nhiệm của bể bơi đối với thương tật của khách hàng có nguyên nhân từ hạ tầng bể bơi do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hải Đăng Việt Nam vận hành không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau nhiều lần đặt lịch làm việc, chị B vẫn lảng trách không chịu làm việc với phóng viên.
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)