Sau hơn 2 ngày mất tích, em Uyển Nhi (Nghệ An) đã được tìm thấy. Nhưng không có phép màu nào xuất hiện với cô bé.

Một thông tin đau lòng vừa được xác nhận liên quan đến trường hợp em Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi, trú xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) – nữ sinh mất tích khi đạp xe đi tìm ông ngoại. Theo đó, thi thể em Uyển Nhi đã được tìm thấy trên sông Lam, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 29/1, em Uyển Nhi đạp chiếc xe đạp màu hồng rời khỏi nhà, đi về hướng bờ sông Lam với mục đích tìm ông ngoại. Thời điểm rời nhà, em mặc quần đen, áo khoác nắng màu đen. Đến tối cùng ngày, không thấy em trở về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi và trình báo chính quyền địa phương, song vẫn không có tung tích.

nu-sinh-1

Suốt đêm và sáng hôm sau, công tác tìm kiếm được triển khai với sự tham gia của lực lượng chức năng và người dân địa phương. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là một tin dữ khi thi thể của em được phát hiện trên sông Lam.

Theo người thân và các thầy cô giáo, trước khi xảy ra sự việc, tâm lý và sức khỏe của Uyển Nhi hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện bất ổn hay mâu thuẫn gì trong sinh hoạt, học tập.

Sự ra đi đột ngột của em đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình và cộng đồng. Nhiều người bày tỏ niềm thương tiếc, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân em Uyển Nhi, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc để có câu trả lời cho gia đình và dư luận.

Theo An An (SHTT)