Sau hơn 17 giờ mất tích giữa núi rừng, bé trai 6 tuổi ở Đắk Lắk được tìm thấy tại khu vực núi cao cách nhà hơn 10 km. Điều khiến gia đình xúc động là suốt hành trình, chú chó Đen vẫn luôn ở bên và không rời cậu bé.

Sau hơn 17 giờ mất liên lạc, bé N.G.K. (6 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) đã được tìm thấy tại một khu vực núi cao, cách nhà hơn 10 km. Bên cạnh cậu bé khi lực lượng tìm kiếm tiếp cận vẫn là chú chó Đen, người bạn đã đi cùng em từ lúc rời nhà.

Sau khi được đưa khỏi khu vực núi, bé K. được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Khi các chỉ số ổn định, em được trở về trong vòng tay gia đình.

Chị Nguyễn Thị Mai (30 tuổi, mẹ bé K.) cho biết sau một đêm ở giữa núi rừng, con trai vẫn còn hoảng sợ. Thi thoảng, bé lại nói với mẹ: "Mẹ Mai ơi, con sợ!".

Với gia đình chị Mai, giây phút nhìn thấy con sau nhiều giờ tìm kiếm là khoảnh khắc không thể nào quên. Niềm vui càng lớn hơn khi họ biết Đen vẫn luôn ở cạnh bé.

14-1789356047-be-trai-6-tuoi-di-lac-hon-10-km-tren-nui-chu-cho-den-o-ben-suot-17-gio
Chú chó Đen đã đồng hành, không rời cậu bé trong suốt quá trình bị lạc trên núi (Ảnh: Minh Nguyễn).

"Đến khi hay tin người dân tìm thấy con, bên cạnh còn có con chó Đen, cả gia đình mừng đến phát khóc. May mắn Đen đã không rời khỏi con tôi. Trên núi không có người, nếu không có Đen, K. sẽ sợ hãi đến chừng nào", chị Mai nghẹn ngào kể.

Cậu bé được tìm thấy ở nơi không ai nghĩ tới

Theo gia đình, khi K. mất tích, mọi người ban đầu chỉ nghĩ em đi quanh khu vực gần nhà nên tập trung tìm kiếm tại đó. Không ai nghĩ một cậu bé mới 6 tuổi lại có thể đi xa hơn 10 km, đến một khu vực đồi núi hiểm trở, nhiều bụi rậm và khó di chuyển.

Đáng lo hơn, thời điểm K. rời nhà trời đang có mưa khá lớn. Gia đình rơi vào trạng thái lo lắng khi không biết con đang ở đâu giữa điều kiện thời tiết và địa hình như vậy.

Đến khoảng 9h ngày 13/9, sau một đêm tìm kiếm, bé K. được phát hiện tại khu vực núi cao. Khi được tìm thấy, sức khỏe của em vẫn ổn định và chú chó Đen vẫn ở bên cạnh.

Đen được gia đình chị Mai xin nuôi từ khi còn nhỏ, hiện khoảng 2 tuổi. Chú chó đặc biệt quấn quýt với bé K. và thường xuyên đồng hành cùng cậu bé trong sinh hoạt hàng ngày.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/9, K. rời khỏi nhà tại tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu rồi mất liên lạc với gia đình. Khi đi, bé mặc áo thun xanh dương đậm, quần đùi xanh đen, đi dép nhựa màu xanh và có chú chó Đen đi cùng.

Do K. có biểu hiện chậm phát triển, việc em mất tích khiến người thân đặc biệt hoang mang. Gia đình sau đó trình báo cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ.

Lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân địa phương đã chia nhau tìm kiếm xuyên đêm tại nhiều khu vực. Hơn 17 giờ sau khi rời khỏi nhà, K. mới được phát hiện tại khu vực núi cao cách nhà hơn 10 km.

14-1789356047-be-trai-6-tuoi-di-lac-hon-10-km-tren-nui-chu-cho-den-o-ben-suot-17-gio
Bé trai 6 tuổi thời điểm được tìm thấy trên núi (Ảnh: Minh Nguyễn).

Chị Mai cho biết K. là một đứa trẻ có phần chậm hơn so với các bạn cùng tuổi. Bé chậm nói từ năm 2 tuổi và được gia đình cho đi học can thiệp. Hiện K. đã biết đọc, biết viết nhưng khả năng nói vẫn còn hạn chế. Năm nay, bé vào lớp 1 và gia đình hy vọng việc học tại trường sẽ giúp con sớm hòa nhập với bạn bè và môi trường học tập.

Vợ chồng chị Mai có hai người con, con lớn đang học lớp 7, còn K. là con nhỏ.

Sau hành trình đầy lo lắng, việc K. được tìm thấy an toàn đã khiến gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Đặc biệt, hình ảnh chú chó Đen vẫn kiên trì ở bên cậu bé giữa núi rừng sau hơn 17 giờ càng khiến những người tham gia tìm kiếm xúc động.

Biên Thùy (SHTT)