-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
-
Va chạm ô tô ở TPHCM, tài xế xe ôm công nghệ tử vong bên cạnh thùng giao đồ ăn
-
Canh củ mài thịt viên: Món canh ấm bụng cho mùa thu dễ làm, trẻ nhỏ cũng mê
-
Lý giải miền Bắc mưa lớn như trút nước, so sánh hai đợt mưa cực đoan tại Hà Nội
-
TP HCM: Xôn xao những tin nhắn vận động phụ huynh học sinh "đóng góp"
-
Xuất hiện hình thái gây mưa đặc biệt nguy hiểm ở miền Bắc
-
Khẩn: Phát hiện rò điện khu vực ngập nước ở Hà Nội, thậm chí có người dân đi qua đã bị ngã quỵ
-
Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội
Xã hội
27/03/2020 01:00Bệnh nhân 148 từng âm tính rồi sau đó lại dương tính với Covid-19
Tính đến 11h ngày 26/3, Hà Nội ghi nhận 51 trường hợp dương tính Covid-19, trong đó có 2 ca bệnh mới là BN147 - du học sinh trở về từ Anh và BN148 - người Pháp nhập cảnh về Nội Bài ngày 12/3.
Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 Hà Nội chiều 25/3, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong cho biết, BN148 là ông P.J.N.T., 58 tuổi, người Pháp, thường trú tại tòa A, chung cư Tân Hoàng Minh (36 Hoàng Cầu).
Ngay sau khi được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo về trường hợp này, trong đêm 24/3 quận Đống Đa đã tiến hành điều tra dịch tễ, trích xuất camera và xác định được 12 trường hợp tiếp xúc gần.
3h sáng 25/3, quận đã vận chuyển ông P.J.N.T. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đồng thời khử khuẩn môi trường, tạm cách ly toà nhà với 300 căn hộ và 963 nhân khẩu.

Chiều cùng ngày, quận nhận được thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là trường hợp này lại âm tính. Trong kế hoạch, quận dự kiến sẽ tháo cách ly ở khu vực cư trú của bệnh nhân.
Tuy nhiên, đến sáng 26/3, Bộ Y tế chính thức công bố ông P.J.N.T. dương tính với Covid-19, là bệnh nhân thứ 148. Tòa nhà Tân Hoàng Minh tiếp tục bị cách ly.
Báo cáo thêm về ca bệnh, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực cho biết, BN148 đã đến cửa hàng giặt là ở 36 phố Hàm Long, sau đó, đi đến một số địa điểm ở quận Hoàn Kiếm như tại quán cafe số 40 Trần Hưng Đạo, tòa chi nhánh Ngân hàng BIDV ở 74 Thợ Nhuộm, đi ăn ở 36 Hàm Long.
Trong 2 ngày 17 - 18/3, ông P.J.N.T. cũng đã đến một số nơi như 36 Hàm Long, số 8 Phan Chu Trinh và địa điểm phòng tập gym ở 25 Lý Thường Kiệt để trao đổi với quản lý về quá trình tập luyện (không tập luyện).
Ngoài ra, người đàn ông này còn từng đến một số khu vực khác trên địa bàn thành phố, như quán café AROMA phố Mai Anh Tuấn, quán mỳ vằn thắn trên phố Nguyên Hồng, công ty chứng khoán tại số 2 Đại cồ Việt để giao dịch,...
Theo báo cáo, trong toàn bộ thời gian di chuyển tại các địa điểm ở Hà Nội, ông P.J.N.T. đều sử dụng khẩu trang.
Theo Minh Nhân (Nhịp Sống Việt)








- Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão (15:25)
- Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời (15:18)
- Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội (15:13)
- iPhone lập kỷ lục, Samsung cũng hưởng lợi (15:06)
- Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn (15:05)
- Nhìn lại những vụ "cá mập" sa lưới pháp luật (15:01)
- Trường ĐH Công nghiệp TPHCM bỏ xét học bạ, thi tốt nghiệp riêng từ năm 2026 (15:00)
- Ái ngại với video mới của Britney Spears! (35 phút trước)
- Nam diễn viên Việt đi xuất khẩu lao động, bị trục xuất về nước vì ẩu đả, mẹ kế đánh bằng cuốc suýt chết (40 phút trước)
- Tay vợt gốc Việt Learner Tien: Triệu phú tuổi 19 (41 phút trước)




