-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Xã hội
04/05/2022 22:10Bệnh nhân đau ruột thừa, bác sĩ cho thuốc trị… ngộ độc!
Ngày 4-5, trên mạng xã hội đăng tải thông tin về việc 1 phòng khám có tiếng ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn đoán 1 bệnh nhân bị ngộ độc nhưng sau đó được phát hiện đau ruột thừa.
Theo thông tin đăng tải, vào khoảng 10 giờ ngày 1-5, bệnh nhân V.Q.C. (25 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) tới Phòng khám Đa khoa Nguyễn Dũng (số 48, Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột) để khám vì bị đau bụng. Tại đây, bác sĩ đã chẩn đoán anh C. bị ngộ độc, kê đơn thuốc cho về nhà uống. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân bị sốt, đau đớn không đi lại được nên lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) nhập viện và được chẩn đoán bị ruột thừa, hiện đã phẫu thuật, sức khỏe ổn định.
Bên cạnh đó, người đăng tải thông tin cũng cho rằng đã gọi vào số điện thoại của phòng khám để phản ánh nhưng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. "Không có trách nhiệm nếu bể ruột chết người ta thì sao, bây giờ lại kêu không biết cái gì" - người đăng tải thông tin bức xúc viết.
Trao đổi PV Dân trí, lãnh đạo Phòng khám Đa khoa Nguyễn Dũng cho biết đơn vị nhận được thông tin của bệnh nhân vào sáng nay (4/5) và sẽ kiểm tra lại hồ sơ, trao đổi với bác sĩ thăm khám ca bệnh này. "Chúng tôi sẽ chờ bệnh nhân ra viện để có buổi làm việc cùng phòng khám và sẽ phân tích phải, trái trong vụ việc", lãnh đạo phòng khám cho hay.
Bác sĩ V.Đ.C (Phòng khám Đa khoa Nguyễn Dũng) - người trực tiếp thăm khám, kê toa thuốc cho bệnh nhân C. cho biết, bệnh nhân đến khám triệu chứng đầu tiên không có, thăm khám bước đầu giải quyết vấn đề trước mắt (ngộ độc thực phẩm - PV) và đến chiều bệnh thay đổi thì bệnh nhân nhập viện.
Cũng theo bác sĩ C., đau ruột thừa thường phức tạp, nhiều trường hợp khám đi khám lại, nằm bệnh viện, chụp CT cũng chưa tìm ra bệnh. "Ai làm ngoại khoa thì biết nhiều trường hợp đau ruột thừa rất rối rắm, bệnh nhân nhiều khi đau bên trái, khi đau bên phải, nhiều người không rõ triệu chứng", bác sĩ C. lý giải.
Theo một lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk, hiện Sở vẫn chưa nhận được phản ánh về vụ việc này; trường hợp nhận được phản ánh của người nhà hoặc bệnh nhân về chẩn đoán bệnh không chính xác tại phòng khám, Thanh tra Sở sẽ vào cuộc làm rõ vụ việc.
NT (Nguoiduatin.vn)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)