-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
12/05/2020 16:05Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối chiến thắng Covid-19: 'Tôi rất xin lỗi những người vì tôi mà bị ảnh hưởng'
Ông Ngô Anh H., 51 tuổi, sống tại Mê Linh, Hà Nội là một bệnh nhân đặc biệt, đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh chiều 11/5.
Ông bị suy thận giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Thận Hà Nội 3 năm qua, đều đặn vào thứ 3, 5, 7. Ông cho biết, đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 243, là bạn và hàng xóm, đồng thời là người khởi phát ổ dịch thôn Hạ Lôi.
Từ ngày 9/4, ông được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, với triệu chứng lâm sàng không rõ ràng. Bệnh nhân chỉ hơi đau đầu, ho và không sốt.
"Không may, tôi đã lây cho vợ và một người cháu", ông H. cho biết.
Khởi phát bệnh, dù sốc, nhưng ông đã tự trấn tĩnh bản thân, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ. Trong 32 ngày điều trị, ông đều nghiêm chỉnh tuân thủ yêu cầu của bác sĩ.
"Mỗi ngày, bác sĩ đều thăm khám, nhắc nhở tôi uống thuốc và ăn, ngủ đúng giờ. Họ rất quan tâm đến tôi cũng như các bệnh nhân khác", nam bệnh nhân nói.
Trong thời gian điều trị Covid-19, ông H. vẫn duy trì chạy thận. 3-4 bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã trực tiếp hỗ trợ ông.
Xúc động trong buổi lễ được công bố khỏi bệnh, ông cảm thấy rất vui mừng và gửi lời cảm ơn tất cả các bác sĩ, điều dưỡng đã chăm sóc. Đặc biệt, ông muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình, bạn bè, những người vì ông mà bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua, nhất là các y, bác sĩ ở Bệnh viện Thận Hà Nội đã phải cách ly y tế 28 ngày.
Nhớ lại khoảng thời gian ở Bệnh viện Thận Hà Nội, ông H. cho hay ông chủ yếu tiếp xúc với những người chạy thận xung quanh mình và một số điều dưỡng viên. May mắn, không ai tại Bệnh viện Thận bị nhiễm virus SARS-CoV-2.
Điều mà ông lo lắng nhất là việc bản thân có thể truyền bệnh cho những người xung quanh. "Nếu điều này thực sự xảy ra thì tôi cảm thấy rất khổ tâm", ông nói.
Sau khi được ra viện, điều đầu tiên ông H. muốn làm là về nhà và tiếp tục tự cách ly thêm 14 ngày đúng theo quy định của Bộ Y tế. Sau đó sẽ quay trở lại Bệnh viện Thận Hà Nội để chạy thận.
Theo Minh Nhân (Tổ Quốc)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (41 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (52 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (59 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)