-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Xã hội
01/07/2024 21:07Bỏ 500k ăn buffet tại nhà hàng nổi tiếng Hà Nội, thực khách thất vọng: Hải sản óp, có con ôi hỏng, ăn về còn chịu cảnh 'tào tháo đuổi'
Trước khi thử một quán ăn, nhà hàng mới, đa phần mọi người đều có xu hướng tham khảo review trên mạng trước, rồi mới đến trải nghiệm tại đây. Tuy nhiên gia đình L.B. lại có trải nghiệm khá tệ tại một nhà hàng buffet nổi tiếng mặc dù đã tham khảo trước.
Bỏ 500k ăn tại nhà hàng buffet nổi tiếng nhưng hải sản con nào cũng óp, có con còn bị ôi, hỏng

Cụ thể L.B. chia sẻ: "Đồ ăn không tươi, cua ghẹ con nào cũng óp hết, có con còn bị thối nữa, bề bề nhỏ ăn bở nát đợi gần cuối giờ mới mang ra 1 chút, ốc móng tay sốt thái nguội, tanh ngắt và rất mặn, quầy hải sản nướng không đa dạng, đồ nướng đợi lâu, dù đồ đã hết nhưng bếp vẫn câu giờ tận hơn 10 phút mới lấy được đồ.
Người đi lấy đồ như ăn cướp ấy. Giá vé buffet nước rất đắt. Nhiều món ra rất chậm cùng với đó là nhân viên rất lề mề. Thêm vào đó là giá thành cũng không hề rẻ nên mình cảm thấy chất lượng đồ cũng như là dịch vụ cảm thấy không xứng đáng chút nào. Chủ livestream kêu nhà hàng nổi tiếng nhất Hà Nội mà rất ít người xem cũng như ít lượng tương tác, fanpage người theo dõi ảo gần 300 nghìn thành viên. Sẽ không quay lại lần 2. Mọi người nên chọn nhà hàng khác để dùng bữa".

L.B. cũng trao đổi thêm, hôm ấy là cuối tuần, cả gia đình anh đi gồm 7 người lớn và 2 trẻ em. Giá vé buffet cho người lớn là 459k/người, thêm VAT cũng tầm 500k, hai bé còn nhỏ nên không mất tiền vé. "Cả gia đình 7 người ăn tại nhà hàng cũng mất 3 - 4 triệu. Vậy mà ăn uống lại tệ đến vậy" - L.B. phản ánh lại sự việc.
Đi ăn về bị "tào tháo đuổi"
"Một số món chế biến sẵn điển hình như ốc móng tay rất mặn, cay, và tanh nữa nên mình ăn 1 miếng và không ăn nổi luôn. Đồ nướng thì chậm, đợi đến 10 phút mới có đồ ăn. Chưa kể nhân viên phục vụ cũng lâu, mình gọi nhân viên tới 2 - 3 lần mới có người ra. Họ quảng cáo là có tới 300 món nhưng mình cảm thấy chỉ có khoảng 100 món mà thôi. Nói chung là rất tệ" - L.B chia sẻ.
Anh cũng phản ánh thêm, sau ngày hôm ấy, một vài người lớn trong nhà gặp tình trạng bị đau bụng, cũng may các bé ăn ít nên không bị làm sao.

Cụ thể T.G. chia sẻ: "Hôm trước nhóm mình chơi dại đi ăn buffet tại đay về rồi hối hận 3 kiếp nên hôm nay nhất định phải lên review cho cả nhà biết mà tránh ra.
- Thứ nhất: Không gian đẹp, sáng sủa, nhà vệ sinh sạch sẽ thơm mùi tinh dầu. Nhưng không có hút mùi nên ám mùi kinh khủng.
- Thứ 2: Nhân viên phục vụ rất chán. Ai đời đi ăn đồ nướng bảo nhân viên thay khay, họ ra tắt bếp rồi làm ngay câu 'đợi vỉ nguội rồi em thay', gọi nhân viên khác thì thay luôn. Chuyển sang ăn lẩu thì khi em ý thay bếp rồi bật kiểu gì nó phụt 1 tiếng cực to cùng lửa phụt thẳng vào mặt.
- Thứ 3: Về đồ ăn, đây mới là phần 'xuất sắc'. Nước lẩu Thái nhạt nhẽo không tin nổi. Đồ nướng tẩm ướp nhiều sốt mà nướng trên chảo gang nên cực nhanh cháy, gọi thay khay thì mỏi mồm. Hàu nướng thì đợi 45 phút lên được 1 lần với số lượng cực ít, nản khỏi muốn ăn. Size của hải sản ở đây làm người ta phát hoảng. Ghẹ thì óp và sạn vô cùng, 1 bàn tay mình có thể để vừa 4,5 con (chiều ngang bằng đúng cái tăm). Sò thì bé bằng 1/2 đốt ngón tay, cố cậy ra để ăn thì tanh không nuốt nổi. Cái con tí hon mà mình cầm trong mấy ngón tay kia ở đây gọi là ốc hương, nhìn thảm vô cùng.
Điểm cộng duy nhất là các loại nước chấm khá đầy đủ, đồ tráng miệng khá ngon".

T.G. cũng chia sẻ, sau hôm đi ăn về cô và bạn bị đau bụng đến 2 ngày mới hết.
Hơn 900 bình luận thì có tới gần một nửa "cũng từng bị như vậy"
Bài phản ánh của L.B. ngay lập tức nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Có tới hơn 900 bình luật, hơn 1.8 nghìn lượt theo dõi, không ít người cũng từng chịu trận khi ăn tại nhà hàng này.
- "Mình bỏ nhà hàng này từ rất lâu rồi".
- "Hồi đó mình ăn con ghẹ lọt thỏm trong lòng bàn tay, ọp ẹp, và sau đó là không bao giờ quay lại nữa".
- "Mình cũng từng ăn ở đây. Tôm, bề bề thì ươn, ghẹ đã bé lại còn ọp. Đồ lên ít, đã thế còn phải tranh nhau".
- "Mấy cái buffer hải sản ăn bất cứ quán nào chỉ 1 lần và không bao giờ có lần 2 vì toàn đồ không ngon. Muốn ăn ngon ra nhà hàng hải sản tươi sống ăn cái gì gọi cái đó".
- Sao bạn vẫn chọn nơi này để ăn. Làn sóng tẩy chay vẫn chưa đến bạn à?".
- "Năm ngoái vẫn rất ổn, năm nay mình đi ăn lại 1 lần cũng chạy mất dép, cũng ăn phải hải sản ươn"
- Trước thì ngon, nhưng từ lúc hot cái là ăn chán kinh khủng luôn. Buffet nước mà chẳng có gì, nước lọc pepsi vẫn mất tiền mua. Đồ ăn ra thì chậm, phải chờ rất lâu".
Sự việc vẫn đang được rất nhiều người quan tâm, bởi đây cũng là một nhà hàng buffet có tiếng tại Hà Nội.
Theo PV (Phụ Nữ Mới)








- Khởi tố rapper Bình "Gold" về tội cướp tài sản (21:17)
- HLV Shin Tae-yong gây phẫn nộ ở Hàn Quốc (21:03)
- Vụ trộm xe ô tô hi hữu vừa xảy ra ở Quảng Trị (39 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ “bể hụi” gây xôn xao ở TP HCM (44 phút trước)
- Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án cho tội phạm (48 phút trước)
- Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của bí thư xã nghi nghỉ học chính trị đi chơi Pickleball (1 giờ trước)
- Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình (1 giờ trước)
- Chưa thể khẳng định nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai nghiện game (1 giờ trước)
- Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong (1 giờ trước)
- LĐBĐ Malaysia ra thông báo bất ngờ liên quan đến FIFA, án phạt có thể thay đổi? (1 giờ trước)




